GĐ cty xổ số lương 100 triệu và những nghịch lí cuộc đời

Google News

(Kiến Thức) - Trong khi giám đốc công ty xổ số lương 100 triệu mỗi tháng chỉ tạm hài lòng thì nhiều mảnh đời bất hạnh vẫn phải lang thang khắp nơi để mưu sinh.

Quán cơm 2000, thùng bánh mì từ thiện miễn phí
Thời gian gần đây, du khách đến TP HCM thường bắt gặp những hình ảnh gây xúc động lòng người. Đó là những quán cơm từ thiện chỉ có giá 2000đ/suất, là những bình trà đá hay thùng bánh mì miễn phí trên các con phố Sài Gòn nhộn nhịp và hoa lệ.
Quán cơm 2000 thì xuất hiện đã lâu, từ hồi tháng 9/2009, tại địa chỉ 14/1 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10. Sau đó, nhiều quán cơm tương tự xuất hiện ở các địa chỉ: 14/1 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10; Đường số 3, cư xá Lữ Gia, Quận 11; chân cầu Lê Văn Sỹ, Quận 3; hẻm 360 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5.v.v.
Những ngày qua, cộng đồng lại xôn xao trước sự ra đời của những thùng bánh mì miễn phí. Đầu tiên là thùng bánh mì miễn phí trên vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM), nó xuất hiện bởi ý tưởng và là nghĩa cử cao đẹp của một người phụ nữ - bà Xuân Lan. Sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng, nhiều người gọi điện chia sẻ và mong muốn được góp sức để thùng bánh mì to hơn, có chất lượng hơn. Và thế là thêm một thùng bánh mì miễn phí nữa “chào đời” bởi tấm lòng thơm thảo của cô Hoàng Mỹ Uyên, chủ quán cà phê Người Sài Gòn (quận 1, TP HCM).
Không chỉ giữa Sài Gòn hoa lệ, thùng bánh mì miễn phí cũng đã xuất hiện gần như cùng lúc trên phố núi cao nguyên xa xôi tại địa chỉ 161 Phan Chu Trinh, TP Kon Tum. Chủ nhân của thùng bánh mỳ miễn phí này là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1988, Trưởng phòng Kinh doanh của Siêu thị Thành Nghĩa, Kon Tum).
Chủ nhân của những quán cơm 2000 hay thùng bánh mì miễn phí dù ở Sài Gòn đô hội hay trên Kon Tum xa xôi đều không phải là những đại gia lắm bạc nhiều tiền nhưng họ lại giàu, rất giàu tấm lòng thơm thảo đối với cộng đồng. Một suất cơm bình dân, một ổ bánh mì cũng đủ ấm lòng người khốn khó, cơ nhỡ. Một li nước trà đá đủ mát dạ những con người vất vả trong cuộc mưu sinh.
Giữa cái ồn ào, xô bồ của cuộc sống chốn thị thành thời mở cửa, có thể nói đó là nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng thơm thảo, đồng cảm chia sẻ với khó khăn của đồng bào mình. Cuộc đời này vẫn nặng nghĩa sâu tình biết bao!
... Giám đốc công ty xổ số lương 100 triệu
Chuyện thu nhập, chi tiêu của Công ty xổ số ở các địa phương đang làm nóng dư luận bấy lâu nay.
Đầu tiên là chuyện các công ty này bỏ ra tiền tỉ để tổ chức những chuyến đi nước ngoài dưới danh nghĩa học tập kinh nghiệm làm xổ số. Nhưng nhìn vào danh sách cán bộ được cử đi toàn là lãnh đạo cấp tỉnh đã và sắp nghỉ hưu, dư luận nói thẳng đấy chẳng qua là du lịch trá hình – một kiểu “trả nghĩa” nhau bằng tiền ngân sách chứ chẳng phải học tập học tiếc gì.
Những ngày gần đây, dư luận lại thêm sốc khi được biết mức lương mà các lãnh đạo và nhân viên công y xổ số đang được hưởng. Đơn cử như ở Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang, lương lãnh đạo trên 60 triệu một tháng, còn nhân viên bình quân hơn 26 triệu một tháng.
Không riêng gì Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang, ở Công ty xổ số kiến thiết Bình Thuận, lương của các vị lãnh đạo cũng trên dưới cả trăm triệu/tháng. Riêng giám đốc Công ty thu nhập tháng 2 là 136,4 triệu đồng và tháng 3 là 133,8 triệu đồng. Mặc dù được hưởng mức lương khủng như thế nhưng xem ra lòng ông giám đốc vẫn còn đầy “tâm trạng”: ''Hiện tại tôi tạm hài lòng với mức lương của nhà nước đưa... Với mức lương như này tôi nghĩ rằng cũng không phải dư giả trong cuộc sống".
Chẳng thể bình luận gì thêm. Các mẹ, các chị, các em bán vé số dạo, ngày đêm lê la khắp hang cùng ngõ hẻm vật lộn với cuộc mưu sinh, nếu đọc được dòng tâm trạng này của ông giám đốc đáng kính, chắc là tủi thân lắm?

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)

Nguyễn Duy Xuân