Nghịch tử giết mẹ, chém chị dâu trọng thương

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ vì đàn gà sổng chuồng, nghịch tử đã dùng dao chém nhiều nhát khiến mẹ già tử vong, chị dâu bị thương nặng…

Công an TP Hà Nội và Công an huyện Phúc Thọ đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Thượng Lộc (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vào lúc 13h50 ngày 1/9. Nạn nhân là bà Vũ Thị Tỉnh (SN 1947) được phát hiện chết trong tình trạng có nhiều vết chém trên thân thể và chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1968) bị thương nặng. 
Đối tượng tình nghi gây ra cái chết cho bà Tỉnh và làm chị Trinh bị thương không ai khác chính là Bùi Minh Đạt (SN 1978) là con trai bà Tỉnh và em chồng chị Trinh.
Chiều 1/9, bà Tỉnh cùng chị Trinh khuân gạch phụ giúp cho thợ hồ sửa lại sân nhà chị Trinh (cùng chung cổng với nhà Đạt). Khi đang mở cổng để tiến hành công việc, đàn gà nhà Đạt nuôi trong lồng thấy người lạ thì sợ, phá lồng bay táo tác ra ngoài. Đạt hùng hổ xông ra chửi mắng mẹ và dọa sẽ giết chết bà. Thấy vậy, chị Trinh liền chạy vào can ngăn và hỏi Đạt tại sao lại chửi mắng mẹ thậm tệ như vậy. Bị chị dâu “dạy bảo”, Đạt liền quay sang cãi cọ và dọa giết chị Trinh.
 Gia đình nạn nhân đang tổ chức tang lễ cho người xấu số.(Ảnh: Hải Ninh)
Cãi nhau một hồi, Đạt xông vào trong nhà, lấy con dao Thái lao ra chém liên tiếp vào tay, đầu, bụng... chị dâu cho tới khi chị gục xuống bất tỉnh. Tiếp đó, Đạt dùng dao đuổi bà Tỉnh chạy ra góc vườn nhà y. Tại đây, Đạt liên tiếp nhiều nhát vào người mẹ khiến bà tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi giết chết mẹ xong, Đạt thản nhiên vào nhà mặc áo khoác rồi lấy xe đèo 2 đứa con lên nhà một người em vợ ở phường Xuân Lộc, Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) để gửi con. Tại đây, y đã dặn em vợ chăm sóc cho các con của mình và nói với bọn trẻ rằng: “Bố xin lỗi các con, bố là người có tội". Sau đó, y mượn một chiếc mũ bảo hiểm và một đôi dép lê của nhà người em vợ này để lẩn trốn.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Trưởng CA xã Thọ Lộc, ông Nguyễn Tuấn Sang, cho biết: “Lúc 14h hơn chiều ngày 1/9 thì chúng tôi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về sự việc này. Ngay lập tức lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường và báo cáo sự việc lên cấp trên để giải quyết. Khi chúng tôi có mặt thì phát hiện đối tượng Đạt đã bỏ trốn. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này”.
Kết quả khám nghiệm pháp y nạn nhân Vũ Thị Tỉnh cho thấy, trên cơ thể của bà có tổng cộng 12 vết chém ở các vị trí như đầu, cổ, tay, bụng... dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Bản thân chị Trinh cũng bị 13 vết chém nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Hải Ninh

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

vvvvv -

đạo Đức con ngươi đi xuống,đồng tiền đi lên!
Xã hội bây giờ người ác nhiều quá,cha mẹ còn không tha,chứ người lạ chắc không sống nổi qua hôm nay?

Hiển thị thêm bình luận