"Đơn xin phép lấy chồng" gửi sếp của nhân viên khiến dân mạng phì cười

Google News

Lấy chồng cũng viết đơn xin phép sếp và toàn thể đồng nghiệp như cô gái này thì ai nỡ lòng nào không tới dự.

Mới đây, một lá đơn xin phép của một cô gái gửi đến sếp và toàn thể đồng nghiệp với những lời chia sẻ đầy tâm huyết cùng mong muốn được đi lấy chồng đã khiến cư dân mạng bật cười. Đơn xin nghỉ phép được tài khoản Facebook Bùi Tư Khương đăng tải.
Qua những ngôn từ, câu chữ đầy đầy hóm hỉnh và hài hước, chủ nhân lá đơn xin phép lấy chồng đã trình bày từ hoàn cảnh cá nhân khi ngày đầu đặt chân tới công ty đến nguyện vọng quan trọng của cả cuộc đời là lập gia đình.
'Sau một thời gian giao lưu, cọ xát, được các anh chị khuyên nhủ, động viên và cả... răn đe, dọa dẫm, em cảm thấy bản thân cũng đáng yêu, dễ thương, nhiệt tình, trách nhiệm (vừa đủ dùng).
Nhưng là thanh niên thế hệ mới, nhìn cao ốc nhiều cũng có lúc mỏi cổ, cuối cùng vẫn thấy hiện tại bản thân còn non trẻ và chưa đủ độ chín, trưởng thành để đảm nhiệm những trọng trách to lớn, gây thiệt hại đủ đường cho cơ quan. Đặc biệt là trong bối cảnh tạp chí sắp bá chủ thiện hạ đến nơi.'
Chủ nhân của lá đơn đã biến hóa việc lấy chồng trở nên nhẹ nhàng 'tựa lông hồng' với cụm từ 'cho em đi lấy chồng thử một phát'.
'Nay em viết đơn này xin phép Tổng biên tập, Trưởng ban thư ký, các thầy và các anh chị, ngày 18/03/2018 (2/2 âm lịch) tới đây, cho em đi lấy chồng thử một phát xem sao ạ.
Nếu phen này lấy chồng thành công, em xin phép được cống hiến đửa đời cho tạp chí (nửa còn lại em xin phép dành cho chồng em). Lỡ chẳng may không thành công, chồng em có trả về nơi sản xuất mong các anh chị vẫn nhận em về.'
Cô gái thông minh này cũng đã có lời nhắn nhủ vô cùng dễ thương khi đề cập tới việc trao thiệp hồng.
 Đơn xin lấy chồng được cộng đồng mạng chú ý.
'Được sự đồng ý của các anh chị, từ ngày mai em xin phép gửi tới các thầy, các anh chị tấm 'thiệp hồng trao tay, đi ngay tạ thóc'.
Và cũng không quên dặn dò: 'Nếu có gì không phải hay có kinh nghiệm ấy ấy gì chuyện chồng con, cả gia đình cứ vui lòng chia sẻ với em. Em xin ngàn lần cảm ơn ạ!'
Trên trang cá nhân của mình, anh Bùi Tư Khương (hiện đang công tác tại Tạp chí Reatimes) đã chia sẻ rằng: 'Trước thềm mùng 8/3, em thư ký của tòa soạn gửi cho Tổng biên tập và cả cơ quan quả đơn 'bá đạo hạt gạo'. Ngày minh gặp để phỏng vấn tuyển em ấy vào cơ quan thấy con bé trẻ măng, thấy lơ ngơ, láo ngáo, nhưng được cái cùng quê. Chớp mắt cái giờ nó đã lấy được chồng! Thôi anh cũng rất mong mất tạ thóc chứ không cứ để thóc đó nuôi cô rồi bịt tai nghe bom thì cũng chít!'
Anh Khương cũng tiết lộ rằng: 'Bạn gửi đơn xin đi lấy chồng tên là Hương, nickname Bambo Nhím. Mọi người hay gọi bạn ấy với cái tên thân mật là Nhím. Khi bạn viết đơn này và chia sẻ vào trong nhóm (group) của cả cơ quan, tất cả mọi người đều vui vẻ và hồ hởi chúc mừng. Ai cũng cười phớ lớ vì thoát được quả bom nổ chậm. Có người chắc mẩm sẽ mất tạ thóc, có người thì quyết tâm mừng 50kg thóc.'
 Cô gái viết đơn xin phép lấy chồng (đứng thứ tư từ trái sang) cùng các đồng nghiệp.
Mời quý độc giả xem video Cô gái bá đạo viết 'đơn xin phép đi lấy chồng' gửi sếp:
Theo CTV/Baodatviet.vn