Nghệ sĩ Vũ Minh Vương: Thăng trầm sau tấm màn nhung

Google News

(Kiến Thức) - Thành công trong nghiệp diễn, nhưng cuộc đời phía sau sân khấu của nghệ sĩ Vũ Minh Vương lại trải qua nhiều thăng trầm.

Nghệ sĩ Vũ Minh Vương (tên thật là Nguyễn Văn Hoàng), sinh năm 1955, tại Tân Châu - An Giang, là kép chánh của nhiều đoàn cải lương nổi tiếng những năm 1980 và đầu thập niên 1990, đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện điều dưỡng quận 8, TP.HCM, khép lại một kiếp thăng trầm sau tấm màn nhung. 
Nghệ sĩ Vũ Minh Vương trong vở "Tiếng sáo đêm trăng" (Ảnh: Thanh Hiệp).
Đam mê cải lương, ngay từ nhỏ Nguyễn Văn Hoàng đã xin đi theo làm công việc hậu đài cho Đoàn Cải lương Hoàng Ngọc Ẩn (Đồng Tháp). Sau đó, anh được nghệ sĩ Bạch Long, kép chánh của Đoàn Hoa Anh Đào (bầu Kim Giác) nhận làm đệ tử nhưng chỉ để lo tủ đồ hát hóa trang.
Tuy nhiên, với chất giọng trời phú, tài năng của Nguyễn Văn Hoàng dần được phát hiện. Anh được lên sân khấu biểu diễn với nghệ danh Vũ Minh Vương và trở thành nghệ sĩ tên tuổi của làng cải lương sau này.
Giai đoạn tên tuổi anh lừng lẫy nhất khi về diễn trên sân khấu đoàn Sống Chung, hát chính với NSND Lệ Thủy và đoàn cải lương Trúc Giang hát chính với NSƯT Mỹ Châu. 
Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, nghệ sĩ Vũ Minh Vương được khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn như: Thạch Sanh (Thạch Sanh - Lý Thông), Lưu Bình (Lưu Bình - Dương Lễ), Bình Thanh (Nữ chúa rừng xanh), Thạch Bảo (Gió chuyển mùa thương), Hạ Sơn (Cánh nhạn mùa xuân), Trần Bình Trọng (Lửa rừng dương), Ngô Quyền (Hoa độc trong vườn)...
Thành công trong nghiệp diễn, nhưng cuộc đời phía sau sân khấu của Minh Vương lại trải qua nhiều thăng trầm.
Trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, Vũ Minh Vương phải đối mặt với nợ nần chồng chất. Anh và người vợ hiện tại phải bán nhà, chuyển sang ở nhà thuê để lấy tiền trả lương cho nghệ sĩ trong gánh hát do mình tạo lập trong giai đoạn cải lương xuống dốc.
Năm 2005, Minh Vương đổ bệnh, cuộc sống của anh càng thêm khốn khó. Mấy tháng nằm bệnh viện, đồ đạc trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi. Cuộc sống của anh nhờ vào sự chăm sóc của vợ tình thương của bè bạn và khán giả yêu mến.
Trải qua nhiều biến cố, đấu tranh với nhiều căn bệnh: tiểu đường, cao huyết áp, đau bao tử, viêm phổi, xơ gan… tối 6/3, nghệ sĩ Minh Vương đã trút hơi thở cuối cùng, khép lại kiếp thăng trầm của một đời nghệ sĩ.
Được biết lễ nhập quan nghệ sĩ Minh Vương được tiến hành lúc 10 giờ ngày 7/3 tại Nhà tang lễ An Bình. Lễ viếng bắt đầu từ 11 giờ 30 phút ngày 7/3 tại Viện Dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM và lễ động quan diễn ra lúc 7 giờ ngày 11/3 sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Diệu Nga (TH)