Bức ảnh em bé Syria khiến người xem bật khóc

Google News

(Kiến Thức) - Tưởng máy ảnh của nhiếp ảnh gia là một khẩu súng, em bé Syria 4 tuổi vội giơ tay lên hàng.  

Bức ảnh xúc động này được nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Osman Sagirli ghi lại tại trại tị nạn Atmen, nằm ở biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh là một cô bé Syria 4 tuổi đang giơ tay lên trời, khuôn mặt vô cùng sợ hãi, môi mím chặt.
Buc anh em be Syria khien nguoi xem bat khoc
Bức ảnh khiến  những người có lương tri không thể cầm lòng.
Cô bé trong ảnh có tên Adi Hudea. Cha bé bị chết năm 2012, em hiện sống với mẹ và các anh chị tại trại tị nạn này.
Phóng viên báo ảnh Nadia Abu Shaban ở Pakistan tiết lộ, cô bé này tưởng máy ảnh là khẩu súng, theo phản xạ, em giơ tay lên hàng. Dường như trong tâm trí cô bé, chiến tranh luôn ám ảnh.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cho rằng, Hudea là một cậu bé, nhưng tác giả bức ảnh đã khẳng định, đây là một cô bé gái.
Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, rất nhiều người bày tỏ sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh em bé.
Cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 220.000 người, 10.000 trong số đó là trẻ em.
Hàng triệu người dân Syria bị mất nhà cửa,nhiều người đang rất cần sự hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế.
Hiền Thảo