Một thiếu phụ đổ xăng tự thiêu

Google News

Được cho là có mâu thuẫn với mẹ chồng và chồng, chị Tình đổ xăng tự thiêu ngay trước cửa nhà chồng.

Chiều 12/2 (mùng 5 Tết) người dân hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Nguyễn Hồng Văn (50 tuổi, ở xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Mọi người chạy đến thì thấy chị Ngô Thị Tình (30 tuổi, vợ ông Văn) như ngọn đuốc sống vật lộn giữa sân nhà sau khi đổ xăng tự thiêu.
 Ngôi nhà nơi chị Tình đổ xăng tự thiêu. Ảnh: N.A.
Khi mọi người tìm cách dập được lửa thì nạn nhân cũng đã bất tỉnh, cơ thể cháy sém. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng thiếu phụ này đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.
Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương có mặt để khám nghiệm, tổ chức điều tra nguyên nhân. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường một vỏ chai xăng loại 1,5 lít.
Sáng 13/2, ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó trưởng công an xã Nghi Phú cho biết, bước đầu công an nhận định, do có mâu thuẫn với mẹ chồng và chồng nên chị Tình mua xăng về tự thiêu.
Thời điểm xảy ra sự vụ, ông Văn đang ở sau nhà Tắm còn bà Nguyễn Thị Sắc (mẹ ông Văn) ốm liệt giường nằm trong nhà nên đã ứng cứu không kịp. Hiện thi thể của nạn nhân đã bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.
Ông Trần Đình Hợi, Trưởng xóm 13, nơi chị Tình ở, thông tin, vợ chồng chị Tình cưới nhau được hơn 3 năm, có chung với nhau một người con gái. Hơn một năm trở lại đây, giữa con dâu và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn, chính quyền địa phương phải vào cuộc hòa giải.
Theo Zing