Cát Tường lên tiếng về người mẹ dẫn con gái 35 tuổi đi show hẹn hò

Google News

Khác với Cát Tường, ca sĩ Nathan Lee lại có thái độ rất gay gắt về bà mẹ dẫn con gái 35 tuổi đi show hẹn hò nhưng lại nói như "tát nước vào mặt" chàng trai được ghép đôi.

>>> Mời quý độc giả xem video "Bà mẹ dẫn con gái 35 tuổi đi show hẹn hò". Nguồn Youtube:
Gần đây, trích đoạn trong show hẹn hò "Hẹn ăn trưa" (mai mối cho các cặp đôi) do Cát Tường dẫn dắt nhận được sự quan tâm của nhiều dân mạng.
Trong đó, chương trình ghép đôi anh Lương Hồng Hoàng Nguyễn (33 tuổi, quê Bình Định, hướng dẫn viên Yoga) với chị Tăng Thị Kim Oanh (35 tuổi, ở TP.HCM, quản lý nhân sự của một công ty về công nghệ thông tin).
Buổi mai mối của cặp đôi được đẩy lên cao trào khi mẹ của cô gái bước vào và có những nhận xét không hay về chàng trai như: chiều cao thấp, không hợp tuổi, sự nghiệp không ổn định... 
Sau màn nhận xét của mẹ cô gái như "tát nước vào mặt" chàng trai, nhiều dân mạng gay gắt "ném đá". Thậm chí, có ý kiến cho rằng cô gái đến 35 tuổi vẫn ế là do phụ huynh quá kỹ tính.
Cat Tuong len tieng ve nguoi me dan con gai 35 tuoi di show hen ho
Cặp đôi được chương trình mai mối là Kim Oanh (35 tuổi) và Hoàng Nguyễn (33 tuổi). 
Ngay sau đồn ào này, MC Cát Tường cũng có góc nhìn riêng rằng: "Mình có biết chuyện và cũng thấy rất thương cho 2 mẹ con. Thực ra thì chúng ta không nên đánh giá ai đó quá gay gắt dù họ đã làm gì. Trên sân khấu, Kim Oanh cũng rất khó xử, ái ngại và bạn ấy nhiều lần định ngăn mẹ lại nhưng vì người mẹ cũng đang rất gay gắt nên thôi. Bạn ấy cũng đã lận đận đường tình duyên và còn cả một quãng đời dài phía trước. Mình cũng thấy tội cho cô gái. Người mẹ cũng nên rút kinh nghiệm nếu còn có cơ hội lần sau".
Cat Tuong len tieng ve nguoi me dan con gai 35 tuoi di show hen ho-Hinh-2
 MC Cát Tường là người trực tiếp dẫn dắt gameshow "Hẹn ăn trưa".
Bên cạnh đó, nữ MC cũng đánh giá cao chàng trai ở cách ứng xử: "Tường đánh giá là bạn nam đã có cách cư xư rất chừng mực, kiềm chế, có sức chịu đựng tốt. Vì dù người ta có nói gì chăng nữa thì họ cũng là người lớn. Không phải bạn trẻ nào cũng bình tĩnh trước một cú sốc thế này vì ai cũng thích được khen và chẳng ai muốn nghe những lời chê bai. Dù nó là khuyết điểm đi chăng nữa nhưng việc bị đánh giá thẳng thắn thế thì ai cũng sẽ thấy rất khó nghe.
Nhiều khán giả đánh giá rằng bạn này hiền quá, đáng lẽ nên đứng lên và bỏ về luôn. Nhưng mà, chính vì bạn này vẫn ngồi đó, vẫn dạ thưa điềm đạm, lễ độ nên không ai có thể chê trách gì".
Riêng ca sĩ Nathan Lee lại rất gay gắt khi nói về bà mẹ khó tính ở show hẹn hò: "Cả đời chả bao giờ xem TV, tự nhiên bị mấy đứa em chúng nó bắt coi cái clip của bà mẹ gì đó vô cớ mắng xa xả vào mặt bạn trai kia làm mình thấy ngượng dùm con bà ta.
Nói thật, bạn trai kia quá hiền và tiết chế cảm xúc tốt, phải một đứa vừa mất dạy vừa du côn (cơ mà đội lốt thiên thần) như mình là mình cho bác câm nín ngay trong vòng 2 nốt nhạc!
Một thằng sống ở nước ngoài cả đời như bạn Lee, không có trong mình tư duy "kính lão đắc thọ"! Bạn có thể trẻ hơn tôi nhưng bạn giỏi, bạn hay, bạn đúng, tôi sẽ tôn trọng thậm chí cảm phục bạn, còn bạn vừa già vừa dốt? Đùa đấy à? Bác ơi bác nghĩ bác và con bác là ai thế?
Cá nhân mình cực kỳ sợ cách suy nghĩ và tư duy của khá nhiều người: mục đích sống là cưới và đẻ con! Mình có mấy chị bạn 50 tuổi, độc thân và phơi phới, suốt ngày đi du lịch, tận hưởng cuộc sống, việc quái gì phải nhốt mình ở nhà chăm cho đứa nào!
Tìm hiểu nhau trước đi, cái quan trọng nhất là phải yêu chứ không phải vì áp lực gia đình, xã hội mà cưới cho bằng được rồi không hạnh phúc, chỉ tốn thời gian ra toà li dị thôi!
... Nhiều người phân biệt tuổi tác quá nhỉ? Kém 20 tuổi thì hơi quan ngại chứ 2 tuổi thì có gì mà phải xồn xồn lên? Mình nhớ có câu Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1 mà ta?
Công việc và tiền bạc chỉ là nhất thời, không biết mai sẽ ra sao! Bạn mình đại gia hoành tráng rồi giờ đi tù, mất hết, tiền mượn mình 6 năm rồi chưa trả! Ai nói trước được điều gì?
Cat Tuong len tieng ve nguoi me dan con gai 35 tuoi di show hen ho-Hinh-3
Ca sĩ Nathan Lee viết: "Kém 20 tuổi thì hơi quan ngại chứ 2 tuổi thì có gì mà phải xồn xồn lên?". 
Kỹ sư, thạc sĩ, công nhân, bồi bàn, xe ôm... nghề gì cũng đáng quý và phải có, miễn kiếm được đồng tiền chân chính, không ăn trộm ăn cắp gì của ai là đáng được tôn trọng rồi. Lậy bác chứ thạc sĩ đây, có quả mẹ vợ như bác thì đi tôi nguyện đi làm tu sĩ luôn í!
Hãy trân trọng người tử tế!
Nói chung là bác có rất nhiều vấn đề trong suy nghĩ, tư tưởng, chỉ tội cho con bác, chuẩn bị tinh thần ế tới già nếu còn để người mẹ vừa "có duyên" vừa tế nhị nhất quả đất can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của mình!
Ai cũng thương con, cơ mà thương kiểu đó là thương hại, hại quá trời luôn! Thấy tội cho bạn trai kia cơ mà cũng xin chúc mừng em vì giả sử quen chị gái kia một thời gian, bắt đầu có tình cảm, nghĩ tới tương lai rồi hú hà, lòi ra quả phụ huynh "đỉnh của đỉnh" kia thì cũng xin gọi là... húp trọn! Cũng xin chúc mừng chương trình nọ vì viral quá tốt!".
Theo Thủy Chi/ Công lý & Xã hội