Văn Mai Hương lý giải việc “chơi trội” tung MV cho tháng cô hồn

Google News

(Kiến Thức) - Văn Mai Hương gây bất ngờ khi tung sản phẩm âm nhạc mới cho tháng cô hồn. Trong MV "Đốt", những thứ xung quanh nữ ca sĩ như: đồ hóa vàng, nến, ghế tựa, hình nộm, bản nhạc... đều lần lượt bị đốt cháy.

>>> Mời quý độc giả xem video giới thiệu MV "Đốt" của Văn Mai Hương. Nguồn Youtube/ Văn Mai Hương:
Tối 13/8, Văn Mai Hương tung teaser MV “Đốt” và hé lộ những thông tin đầu tiên về dự án âm nhạc mới.
Trong clip chỉ vỏn vẹn 31 giây, Văn Mai Hương xuất hiện với gương mặt đầy tâm trạng. Những thứ xung quanh cô như: đồ hóa vàng, nến, ghế tựa, hình nộm, bản nhạc... đều lần lượt bị đốt cháy.
Đoạn teaser còn tăng thêm sự tò mò khi cô bật khóc, ôm chặt một người đàn ông bí ẩn. Câu hát “Xin lỗi anh em lại quên rằng mình đã chia tay từ rất lâu rồi” cùng dòng chữ “Tôi đang hóa vàng cuộc tình mình” như gợi mở về câu chuyện tình không trọn vẹn mà nữ ca sĩ đem vào MV.
Van Mai Huong ly giai viec “choi troi” tung MV cho thang co hon
 Hình ảnh Văn Mai Hương trong sản phẩm âm nhạc mới.
Chia sẻ thêm về dự án mới nhất, ca sĩ Văn Mai Hương cho biết ca khúc là một sáng tác của Hứa Kim Tuyền - chủ nhân của loạt bản hit gắn liền với tên tuổi của cô như: Một ngày hay trăm năm, Cầu hôn, Nghe nói anh sắp kết hôn...
"Đốt là ca khúc đầu tiên tôi thu âm cho dự án album chung với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Tôi quyết định chọn thời điểm tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn - tháng có nhiều yếu tố tâm linh trong đời sống người Việt để gửi tới khán giả một sản phẩm mang concept mới lạ”, Văn Mai Hương chia sẻ.
Van Mai Huong ly giai viec “choi troi” tung MV cho thang co hon-Hinh-2
Hình ảnh người đàn ông bí ẩn trong MV của Văn Mai Hương
Van Mai Huong ly giai viec “choi troi” tung MV cho thang co hon-Hinh-3
 
Nữ ca sĩ cũng bật mí, “Đốt” được thực hiện dựa trên những cảm xúc thật khi cô chiêm nghiệm chuyện tình cảm. Văn Mai Hương bày tỏ: “Hãy yêu hết mình nhưng không được coi ai là tất cả. Nếu vất vả quá thì mạnh mẽ nói lời tạm biệt. Trong cuộc đời sẽ có người đi qua và để lại xúc cảm thương nhớ khó quên, chỉ cần bất giác nhớ đến bản thân cũng có thể mỉm cười. Nhưng cũng có người đi qua và chẳng để lại gì cả…
Chân lý chính là nếu như bạn thật sự muốn quen một người, thì phải chấp nhận một sự thật rằng, chia ly chính là tiền đề của mọi cuộc gặp gỡ. Đừng để bản thân hy vọng nhiều rồi thất vọng càng nhiều…”.
Diệu Nga