Rắn cực độc mò vào bếp, chết thảm khi gặp tiểu hổ

Google News

Nghe tiếng động lạ giữa đêm, ông lão 81 tuổi cho rằng con mèo quá nghịch ngợm nhưng hai ngày sau, sự thật được phơi bày.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra tại hạt Claiborne, bang Tennessee, Mỹ hồi tuần trước.
Jimmie Nelson, 81 tuổi, cho biết nghe thấy tiếng động lạ giữa đêm trong bếp nhưng không xuống kiểm tra vì nghĩ rằng con mèo Shelly quậy phá.
Ran cuc doc mo vao bep, chet tham khi gap tieu ho
Con rắn độc mò vào bếp nhà ông Nelson chết thảm sau khi gặp mèo. 
Nhưng 2 ngày sau, cụ ông Mỹ mới hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó.
"Tôi ra ngoài, nhìn xuống gầm bàn và phát hiện xác một con rắn ở đó", WBIR-TV dẫn lời ông Nelson cho hay.
Một con rắn hổ, loài rắn cực độc, bò vào trong bếp nhà ông Nelson. May mắn cho ông khi Shelly phát hiện con rắn độc và cắn chết nó.
"Một bên cổ và đầu của con rắn có nhiều vết cào vì vậy chúng tôi biết chắc rằng Shelly đã giết nó rồi tha xác vào gầm bàn", Teresa Seals, con gái của ông Nelson, nói.
Teresa cho biết mẹ cô ngày trước không cho ông Nelson nuôi mèo trong nhà. Nhưng sau khi bà mất, ông lão 81 tuổi quyết định nhận nuôi Shelly.
"Bố tôi quý Shelly. Ông vẫn thường cho nó ăn và nựng yêu nó. Tôi nghĩ số phận đã đưa con mèo đến với bố tôi và cứu ông ấy", Teresa chia sẻ.
Ông Nelson cho biết đây là lần đầu tiên trong 60 năm một con rắn bò vào nhà ông.
"Tôi đã giết nhiều con rắn hổ và rắn chuông ở đây nhưng chưa lần nào thấy chúng mò vào nhà trước đó", ông lão 81 tuổi cho hay.
Theo Nguyễn Thái/Dân Việt