Say rượu ngủ qua đêm bên đường, sáng dậy thấy "của quý" bị chặt

Google News

Vụ việc xảy ra khi người đàn ông 44 tuổi ăn nhậu thâu đêm với bạn bè và ngủ quên bên đường.

Theo Mirror, vụ việc xảy ra tại thị trấn Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Tan Nan, 44 tuổi, tới gặp bạn bè và uống rượu tới say mềm. Người đàn ông Trung Quốc ngủ quên và sáng hôm sau khi thức dậy cảm thấy nhói đau ở vùng nhạy cảm.
Lúc nhìn xuống, Tan Nan thất kinh phát hiện "của quý" bị chặt gần đứt lìa. Máu chảy nhiều ở khu vực bị thương.
Người đàn ông Trung Quốc vội kêu cứu và được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện không tiếp nhận Tan Nan vì không đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ phẫu thuật, tờ Sanxiang Metropolis Daily cho hay.
Say ruou ngu qua dem ben duong, sang day thay
Người đàn ông say rượu ở Trung Quốc bị cắt "của quý" khi ngủ ngoài đường. 
Cuối cùng, Tan Nan được đưa tới bệnh viện Changsha, tỉnh Hồ Nam. Tại đây, các bác sĩ tiểu phẫu thực hiện ca phẫu thuật ghép nối dương vật cho người đàn ông 44 tuổi.
Bác sĩ Wu Panfeng, người thực hiện phẫu thuật, cho biết các bộ phận cơ thể bị cắt bỏ phải được giữ ở nơi khô giáo hoặc trong tủ đông để có thể bảo quản tốt nhất.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt 7 tiếng. Bác sĩ cho biết hiện tại Tan Nan đã ổn định và phục hồi tốt. Tuy nhiên, chức năng tiểu tiện và khả năng sinh dục của người đàn ông này vẫn phải theo dõi.
Cảnh sát nhận được thông báo về vụ việc và đang điều tra. Họ phải chờ ông Tan Nan hồi phục hoàn toàn để lấy thông tin.
Theo Dân Việt