Tác giả Trần Minh: “Thu nay Thu của lỡ làng, trái duyên”

Google News

Trân trọng giới thiệu chùm thơ mùa thu của tác giả Trần Minh. Những câu thơ là dòng cảm xúc chân thật của người viết về mùa thu đặc biệt khi cả nước chung sức đồng lòng chống dịch COVID-19.

Chùm thơ hàm chứa ước mong của tác giả về tương lai tươi sáng khi dịch bệnh qua đi, cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Sau đây là chùm thơ thu giàu cảm xúc của tác giả Trần Minh:
THU NAY BUỒN QUÁ
Thu nay không phải Thu vàng
Thu nay Thu của lỡ làng, trái duyên
Thu sang lặng lẽ, chậm yên
Không vồn vã chẳng bạn hiền đón nghênh
Khiến Thu cảm thấy chông chênh
Từ đầu mùa đã buồn tênh nỗi lòng
Thu không còn đẹp, xanh trong
Không còn mưa, nắng xoay vòng thuận thiên
Không êm ả dịu hiền
Không còn trăng sáng khắp miền Thăng Long
Không còn gió mát, chiều trong
Không còn nắng vàng dải dòng sông Hồng
Không còn những chiều thong dong
Từng đôi trai gái lượn vòng Hồ Tây
Không còn ngắm áng mây bay
Vờn theo cùng gió ngất ngây chiều tà
Không còn hoàng hôn la đà
Lấp lánh mặt hồ như là soi gương
Không còn những cặp uyên ương
Chiều muộn đi dạo trên đường Thanh niên
Hết rồi cảnh đẹp cõi Tiên
Thu về ẩn hiện lên trên bầu trời
Thu nay buồn quá đi thôi
Thu về trong cảnh Đất - Trời không vui
Khiến cho Thu phải ngậm ngùi
Suốt mùa Thu phải sụt sùi tủi thân
Mong cuối Thu trời đẹp dần
Để tiễn Thu đi có phần vui may
Thu sau ắt sẽ đổi thay
Thu cùng vạn vật, người say ngất trời.
15h33’ ngày 01/10/2021.
 NẮNG THU TƯƠNG SINH
Hôm nay nắng vẫn nhạt vàng
Ra đường thấy nắng Thu đang vui đùa
Với cỏ cây, với thành xưa
Với mọi người mấy ngày vừa ngược xuôi
Sau những ngày ở nhà thôi
Cách ly chống dịch chao ôi chán phè
Nay được ra phố vỉa hè
Ăn sáng, uống trà, cà phê sáng chiều
Ngắm nắng Thu thật yêu kiều
Cho ta cảm giác phiêu diêu tâm hồn
Xua đi tâm trạng bồn chồn
Co vid nham hiểm chập chờn lo âu
Sáng lên sân thượng âu sầu
Nhìn nắng gay gắt mà nhàu ruột gan
Giờ tẩn Co vid dần ta
Trả lại cho mọi người dân an toàn
Đi lại hoạt động thanh nhàn
Ít bị kiểm soát hỏi han giấy tờ
Thư thái ngắm nắng thẫn thờ
Cuối Thu xanh mát, đẹp ngơ ngẩn lòng
Đất - Trời hoà thuận, sạch trong
Cảnh vật, con người khí đồng tương sinh.
17h38’ ngày 30/9/2021
Tac gia Tran Minh:
Ảnh minh hoạ.  
ĐỂ THU HIỀN TỪ
Tối nay ngồi mình ở nhà
Xem hết tin tức lại ra sân nhòm
Thấy trời xanh thẩm tối om
Không thấy sao mọc đang tòm tem đâu
Thấy Thu như vẻ âu sầu
Không cùng vạn vật tương cầu, tương sinh
Để Thu lặng lẽ một mình
Không cùng Trời - Đất ứng linh hoà đồng
Cho Vũ trụ được hanh thông
Vạn vật phát triển, Dân không khốn cùng
Thế gian lại cùng hoà chung
Bản nhạc giao hưởng tấn công dịch thù
Để Thu mãi đẹp, hiền từ
Cõi trần gian an hoà như bao đời.
20h50’ ngày 30/9/2021.
THU NAY ĐỎNG ĐẢNH QUÁ
Sáng nay nắng ửng sớm hơn
Trời trong mây gió cứ vờn cuốn quay
Cuối Thu thời tiết đổi thay
Khiến cảnh vật cũng khó xoay chuyển cùng
Con người chẳng được thung dung
Lo chống Co vid sức cùng lực suy
Không nhanh thì sẽ lâm nguy
Kinh tế cạn kiệt dân thì đói ăn
Thời tiết không thuận bất an
Dân còn cơ cực, gian nan suốt mùa
Nắng mưa cuối Thu khác xưa
Đỏng đa đỏng đảnh lưu thưa thất thường
Nhìn Thu buồn thấy rất thương
Mong chóng qua Thu sau vương vấn nhiều
Để Thu lại đẹp, yêu kiều
Cho ta đi dạo chiều chiều cùng Thu.
8h46’ ngày 01/10/2021.
Tac gia Tran Minh:
 Ảnh minh hoạ. 
MONG THU THUẬN THỜI
Thu về nắng cứ nhẹ rơi
Lác đa lác đác trên chồi cây xanh
Chiếu soi khắp chốn Hà thành
Cho đất khô ráo, cây nhanh quả thành
Cho đất Trời đẹp long lanh
Cho Thu trong mát, sáng xanh suốt mùa
Cho ta cùng nàng say sưa
Đi dạo ngắm cảnh quanh chùa chiều Thu
Để nghe tiếng gió nhẹ ru
Cho ta man mác tình tự dưới trăng
Mong sao Trời - Đất cân bằng
Vụ trụ chuyển biến giáng thăng thuận hoà
Cho nước, cho toàn dân ta
Phát triển, mạnh khoẻ, hạn qua, phúc về.
12h9’ ngày 01/10/2021
NGÀY ĐẸP NHẤT TIẾT THU
Hôm nay ngày đẹp nhất mùa Thu
Trời quang, mưa tạnh, chẳng mây mù
Nền trời xanh thẳm, không khí tụ
Đất - Trời hoà thuận nhẹ êm ru
Hôm nay ngày đẹp nhất tiết Thu
Khắp cả giang sơn chẳng mù u
Trời cao, biển rộng,
không bão tố
Cho Thu khoảng khắc đẹp mộng du
Dọc đường cao tốc lên Lào Cai
Trong sớm tinh sương lúc ban mai
Cảnh trời, rừng, núi ôi đẹp quá
Bức tranh thiên nhiên thật bồng lai
Gần hết kiếp người nay mới thấy
Một ngày Thu xanh trong ngất ngây
Trời - Đất - Người - Thiên nhiên hoà thuận
Ngàn năm có một thế gian này
Mây ngũ sắc vẫn lững lờ trôi
Gió vẫn vờn mây cuộn liên hồi
Núi ấp ôm mây mây ấp núi
Quy luật vĩnh hằng không thay đổi.
10h13’ ngày 12/10/2021
 THU SAU HẾT BUỒN
Đêm Thu uống trà bên sông
Cho đậm hương vị cho lòng thảnh thơi
Ngồi xem bóng đá cho vơi
Nỗi buồn co vid, quên người cách xa
Buồn vì Thu nay dịch giã
Hoành hành lây nhiễm nước ta suốt mùa
Khiến cả nước phải hai vừa
Chống dịch, chống nóng không chừa nơi đâu
Khiến cho Thu phải âu sầu
Không bè bạn chơi đêm thâu ngày dài
Để Thu lặng lẽ khóc hoài
Mà sao Trời - Đất chẳng ai thương tình
Vũ trụ thờ ơ, làm thinh
Vạn vật e ngại nép mình lặng yên
Thu đi lạc lõng buồn phiền
Gió, mây, mưa thư thoảng liền động viên
Để Thu những xanh mát dịu hiền
Cùng chị Hằng, chú Cuội viền trần gian
Cùng các em nhỏ chăm ngoan
Đánh trống, rước đèn xua tan nỗi sầu
Mong Thu đi để Thu sau
Thu về vui vẻ bên nhau hát cười
Cho Thu bớt tủi, đơn côi
Cùng người trần thế lại ngồi cạn ly.
23h42’ ngày 03/10/2021. 
Trần Minh