Mở mộ cổ, phát hiện di vật khiến chuyên gia không dám nhìn thẳng

Google News

Di vật này được tạo ra với cái giá là tính mạng của con người.

Trong mắt thiên hạ, người Hung Nô luôn được biết đế là một dân tộc du mục ở phương bắc rất hùng mạnh. Thậm chí Tần Thủy Hoàng không ngần ngại chi tiền bạc, vật lực để xây dựng Vạn Lý Trường Thành, chỉ để chống lại người Hung Nô.
Theo "Tiểu sử của người Hung Nô" thì họ là hậu duệ của nhà Hạ. Sau sự sụp đổ của vương triều, con cháu người Hạ chạy về phía bắc và thành lập các bộ lạc. Theo thời gian, họ đi chinh phạt những khu lân cận và hình thành tộc người Hung Nô.
Mo mo co, phat hien di vat khien chuyen gia khong dam nhin thang
Phong tục tập quán sinh hoạt của tộc người này khác với người Hán. Họ thích cưỡi ngựa trên đồng cỏ, ăn thịt uống rượu, đi ủng có móng guốc.
Tuy nhiên, người Hung Nô cũng có nét tương đồng với người Hán về nghi thức chôn cất. Sau khi một người qua đời, họ cũng có lễ tang và được chôn cất cẩn thận. Sử ký" và "Hán Thư" có ghi lại rằng người Hung Nô sớm hình thành phong tục an táng.
Theo đó, nếu là quý tộc thì có nô lệ và mỹ nữ hiến tế cùng, nếu là đại phu thì ngoài vợ và thê thiếp còn có các cận thần, có khi lên đến hàng trăm người. Có thể thấy, nghi thức chôn cất tế lễ của người Hung Nô cũng không kém gì Trung Nguyên thời bấy giờ.
Vào những năm 1920, những ngôi mộ cổ liên quan đến người Hung Nô đã được phát hiện ở Mông Cổ và Tân Cương ở TQ. Trong đó có một di vật trong lăng mộ khiến các nhà khảo cổ kinh hãi không dám nhìn thẳng. Rốt cuộc đó là gì mà ngay cả các chuyên gia cũng phải kinh hãi?
Theo đánh giá sơ bộ, dù ngôi mộ này đã trải qua hàng nghìn năm, nhưng nó vẫn được bảo quản rất tốt. Vì không có chữ viết nên các chuyên gia không thể tìm ra danh tính của chủ nhân ngôi mộ dựa trên văn bia.
Ngoài một số lượng lớn vàng bạc châu báu trong lăng mộ, 68 bím tóc lớn cũng được tìm thấy tại hiện trường. Những bím tóc này đều là của phụ nữ. Có thể thấy những người này rất có thể là nạn nhân hiến tế cho chủ nhân ngôi mộ lúc bấy giờ.
Các chuyên gia còn phát hiện ra rằng những người này đều là tù binh chiến tranh của người Hùn Nô, cổ họng của họ đã bị cắt đứt. Điều đáng nói ở đây là người Hung Nô không dùng phụ nữ tộc mình để chôn cất mà cướp bóc từ các khu vực láng giềng. Hầu hết những nạn nhân là người Hán, và có một số từ các khu vực phía Tây.
Ngoài những người được chôn cất, trong lăng mộ cũng tìm thấy "ly uống rượu bằng đầu người". Điều này thậm chí còn kinh hoàng hơn cả những người bị hiến tế kia. Theo tài liệu, người Hung Nô rất thích uống rượu, do đó, ly uống rượu của họ cũng được chú ý hơn cả.
Không giống như những người ở vùng đồng bằng thích sử dụng những chiếc ly rượu tinh xảo, người Hung Nô thích uống với những chén rượu làm bằng đầu người.
Theo ghi chép trong "Biên bản lịch sử của người Hung Nô" thì "sau khi đánh bại kẻ thù cũ của họ là Nguyệt Chi, họ đã sử dụng đầu lâu của Vua Nguyệt Chi làm bình uống rượu". Có thể thấy rằng phong tục của tộc người này quả thực vô cùng tàn nhẫn. Những di tích họ để lại vẫn khiến người đời sau phải khiếp sợ!
Theo Thuy Anh/ Toquoc