Ăn bánh canh ốc móng tay, người đàn ông ở Cần Thơ bị thủng ruột

Google News

(Kiến Thức) - Trong quá trình cấp cứu nạn nhân bị thủng ruột, các bác sĩ lấy được dị vật trong lòng hỗng tràng bệnh nhân nhưng không hình dung được dị vật đó là gì.

Chiều 19/6, ông Phạm Tuấn K. (49 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ trong tình trạng đau bụng không rõ nguyên nhân. Ông cho biết đau bụng từ trưa, đã uống thuốc giảm đau, nhưng không hiệu quả.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, nghi thủng ruột non do dị vật.
Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cấp cứu trong tối cùng ngày.
Trong quá trình phẫu thuật nội soi, bác sĩ phát hiện dị vật nằm trong lòng hỗng tràng. Các bác sĩ hút rửa sạch ổ bụng, mở đường giữa qua rốn lấy dị vật ra và khâu lỗ thủng ruột non.
 Mảnh dị vật là mảnh ốc "móng tay" lấy ra từ quai hỗng tràng của bệnh nhân. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Bác sĩ Trần Hiếu Nhân, phẫu thuật viên chính, cho biết lúc mới lấy dị vật ra, ê kíp cũng không hình dung được đó là gì, chỉ thấy giống như mảnh nhựa cứng nhọn.
Sau đó hỏi bệnh nhân, mới hay sáng hôm nhập viện, bệnh nhân có ăn bánh canh ốc "móng tay". Dị vật chính là mảnh ốc này.
Tâm An (TH)