Bị dao đâm xuyên đầu vẫn lái xe máy đi báo công an

Google News

Một người đàn ông bị dao đâm xuyên đầu vẫn tự lái xe máy suốt 20 phút đồng hồ tới đồn công an gần nhất để trình báo sự việc.

Theo báo South China Morning Post, sự cố hy hữu vừa xảy ra với Qin, một kỹ thuật viên làm mát nước ở Quảng Châu, Trung Quốc. Để kiếm thêm thu nhập, anh Qin thỉnh thoảng còn đi làm xe ôm vào một số buổi tối trong tuần.
Bi dao dam xuyen dau van lai xe may di bao cong an
 Ảnh chụp X-quang cho thấy con dao đâm xuyên qua hộp sọ, găm sâu 8cm vào đầu anh Qin từ phía sau. Ảnh: Shanghaiist.
Một buổi tối cuối tuần qua, vận đen bất chợt ập đến khi một trong những hành khách của Qin đột ngột dùng một chiếc dao đâm xuyên đầu anh, rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Gặp nạn giữa đường, anh Qin đã cố kêu cứu nhưng không có ai tới giúp.
Không nản chí, anh Qin quyết định rằng, mọi chuyện phụ thuộc vào mình. Bất chấp đau đớn, anh đã tự điều khiển xe máy tới đồn công an gần nhất, nằm cách đó khoảng 20 phút lái xe, để trình báo sự việc. Điều đáng nói, tất cả diễn ra khi con dao vẫn găm sâu tới 8cm vào đầu anh.
Từ đồn cảnh sát, anh Qin đã được đưa khẩn cấp đi viện cấp cứu. Trong ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ sau đó, các bác sĩ đã có thể lấy dao ra khỏi đầu và chữa trị vết thương cho anh.
Truyền thông địa phương dẫn lời các bác sĩ bình luận, việc anh Qin có thể sống sót qua sự cố thực sự là điều kỳ diệu. May mắn, con dao xuyên qua hộp sọ và yên vị ở một vị trí giúp ngăn mất máu nghiêm trọng. Ngoài ra, đầu của con dao chạm đúng vào cuống não, nên nó không gây tổn hại đến bất kỳ phần thiết yếu nào khác.
Theo các chuyên gia, nếu con dao đâm sâu thêm chỉ 1 - 2cm, đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác và anh Qin có thể tử vong ngay tại chỗ.
Công an hiện đang điều tra thủ phạm tấn công Qin. Trong khi đó, anh đang hồi phục các vết thương tại bệnh viện.
Theo Tuấn Anh/Vietnamnet