Câu nói ngang ngược của nghi can phóng hoả đốt nhà mẹ vợ

Google News

(Kiến Thức) - Nghi can phóng hỏa đốt nhà mẹ vợ trước khi tẩu thoát đã thốt ra câu nói không ngờ đầy ngang ngược: "Đốt nhà chứ cháy nhà cái gì!".

Ngày 7/12, Công an quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang ráo riết truy tìm Đ.A.K (48 tuổi), đây là nghi can phóng hoả đốt nhà mẹ vợ khiến 5 người bị bỏng nặng, trong đó có vợ và con của đối tượng.
 Nghi can phóng hoả còn ngang ngược nói "đốt nhà chứ cháy nhà cái gì".
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 6/12, những người dân sống trên địa bàn tổ 9 khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức phát hiện căn nhà do bà Nguyễn Thị Vàng (61 tuổi) làm chủ bốc cháy dữ dội nên đã hô hoán. Mọi người cùng xông vào dập tắt đám cháy, đồng thời đưa các nạn nhân là bà Vàng, chị Quách Ngọc Trâm (35 tuổi, con gái bà Vàng), bé Đào Ngọc Tr. (3 tuổi, con chị Trâm) và 2 thanh niên là con trai và cháu bà Vàng trong tình trạng bị bỏng vào bệnh viện cấp cứu.
Anh Trần Q. V. (30 tuổi, ở trọ gần nhà các nạn nhân) kể lại: “Trước khi xảy ra vụ cháy khoảng 10 phút, tôi thấy Đ.A.K chạy xe máy chở chiếc can loại 20 lít có chứa chất lỏng, dừng trước nhà bà Vàng”.
Theo anh V. thì K. ném chiếc can vào nhà bà Vàng và ngay sau đó lửa bùng cháy dữ dội. Anh V. hốt hoảng hô cháy nhà để báo động hàng xóm đến ứng cứu.
 Vụ phóng hỏa làm 5 người bỏng nặng.
“Đối tượng K. hết sức ngang ngược khi nghe tôi hô, anh ta còn trừng mắt quát “đốt nhà chứ cháy nhà cái gì”, rồi phóng xe chạy mất”, anh V. kể lại.
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường. Qua thống kê ban đầu, ngoài 5 nạn nhân bị bỏng, số tài sản bị thiêu rụi gồm 3 xe máy các loại và nhiều vật dụng khác trong nhà.
Qua điều tra bước đầu, chị Trâm cho biết K. là chồng của mình. Do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị đưa con gái về sống với mẹ ruột chờ ngày ra toà ly hôn.
Vũ Sơn