Khám Chí Hòa và những vụ vượt ngục chấn động giới tội phạm

Google News

Vụ tử tù Nguyễn Kim An mắc COVID-19 vượt ngục trại giam Chí Hòa và bị bắt lại vào ngày 16/7 vừa qua, đã khiến dư luận gợi nhớ về những vụ vượt ngục chấn động giới tội phạm của các phạm nhân trại Chí Hòa từng xảy ra trước đó. 

Tử tù Nguyễn Kim An mắc COVID-19 bỏ trốn
Kham Chi Hoa va nhung vu vuot nguc chan dong gioi toi pham
Công an TP.HCM bắt giữ và đưa về Trại tạm giam Chí Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Kim An (SN1995, Bình Thuận) là phạm nhân tại trại giam Chí Hòa (TP HCM) phát hiện dương tính COVID-19, được đưa đến trung tâm y tế để cách ly và điều trị. Lợi dụng sơ hở, tử tù này vượt ngục ngày 13/7/2021.
Sau khi bỏ trốn An đi đến Thủ Đức và di chuyển nhiều nơi, thậm chí tử tù này còn xin ngủ tại nhà trọ người dân.
Rạng sáng 16/7, tử tù này đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM bắt giữ và đưa về Trại tạm giam Chí Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, An bị kết tội tử hình do đã giết người bạn là Lưu Vĩnh Đạt (ngụ quận Bình Tân) vào đêm 26/2/2014, để cướp tài sản.
Ngoài bản án tử hình, ngày 15/7/2021, Nguyễn Kim An tiếp tục bị khởi tố để điều tra tội "trốn khỏi nơi giam giữ" quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự. 
Phước "tám ngón" vượt ngục bằng lưỡi dao lam
Kham Chi Hoa va nhung vu vuot nguc chan dong gioi toi pham-Hinh-2
Phước "tám ngón" bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản.
Năm 1994, Phước "tám ngón" (tức Nguyễn Hữu Thành) bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản. Năm 1995, khi bị biệt giam ở khám Chí Hòa, Phước xin được của 1 tù nhân khác khi đi qua buồng biệt giam 1 lưỡi dao lam. Hắn bẻ đôi lưỡi lam rồi dùng nó để cưa chiếc cùm sắt ở chân.
Đêm 23/6/1995, Phước bẻ cùm sắt rồi vào nhà vệ sinh dùng thanh sắt nhỏ khoét tường. Số xi măng và cát vụn khoét từ tường ra được trút vào lỗ nhà vệ sinh rồi đổ nước cho trôi đi. Số gạch khoét được bưng vào trong chỗ ngủ, sắp xếp thành hình thù trông giống như người đang nằm. Phước lấy chăn phủ kín lên trên đó để ngụy trang, đề phòng trường hợp quản giáo bất ngờ đi kiểm tra đêm sẽ tưởng là phạm nhân đang nằm ngủ.
Sau khi chui được ra ngoài, Phước chạy ra khu nhà dành cho cán bộ để trộm 1 bộ đồ và xe đạp. Trời khi đó vừa rạng sáng, Phước bình tĩnh dắt xe qua cổng chính trốn thoát. 
Kham Chi Hoa va nhung vu vuot nguc chan dong gioi toi pham-Hinh-3
Chỉ bằng lưỡi dao lam, Phước "tám ngón" vượt ngục thành công.
Ra tù Phước tìm đàn em, lập băng đảng, mua súng AK để tiếp tục những ngày tháng làm tướng cướp. Gây ra vụ án cướp của, giết người, Phước bị công an truy đuổi, phải lẩn trốn ở nhiều địa phương nhưng Phước vẫn gây ra các vụ cướp. Đầu tháng 10/1995,  Phước bị bắt trong 1 vụ cướp, 1 năm sau, Phước lĩnh án tử hình và bị thi hành án năm 1998, khi đó hắn 26 tuổi. 
Tướng cướp Điền Khắc Kim
Điền Khắc Kim (tên thật là Lê Văn Minh, sinh năm 1947 tại Sài Gòn) trong gia đình nghèo, đông con.
Sau mỗi phi vụ trộm cướp, hắn đều để lại biệt danh ĐKK (tức Điền Khắc Kim) tại hiện trường. Điền Khắc Kim nổi tiếng vào những năm 60-70, với tài thoắt ẩn thoắt hiện, di chuyển nhanh như chớp.
Kham Chi Hoa va nhung vu vuot nguc chan dong gioi toi pham-Hinh-4
Tướng cướp Điền Khắc Kim.
Tháng 5/1970, Điền Khắc Kim bị bắt trong 1 vụ đột nhập để cướp, thụ án 20 năm ở trại giam Chí HòaĐêm 23/4/1972, lợi dụng lúc trại giam đang chiếu phim cho phạm nhân, hắn lẻn ra xe Jeep của viên trung tá cai ngục, bò xuống gầm rồi bám vào càng xe như con thằn lằn bám trên trần nhà, chờ cơ hội trốn thoát.
Kham Chi Hoa va nhung vu vuot nguc chan dong gioi toi pham-Hinh-5
Điền Khắc Kim và 2 con - ảnh tư liệu
Năm 1975, khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn thì Điền Khắc Kim đang ở tù Côn Đảo. Sau đó, gã được đưa về trại cải tạo ở Vị Thanh (Hậu Giang). Tại đây, Kim đã rủ một bạn tù vượt ngục.
Tháng 11/1985, Cơ quan điều tra Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can Điền Khắc Kim. Sau khi ra tòa, hắn bị đưa vào Trại giam Chí Hòa. Ở khám Chí Hòa, Điền Khắc Kim lại tìm cách vượt ngục.
Những thương tích trong cuộc đời giang hồ bắt đầu hành hạ Điền Khắc Kim, để rồi hắn trút hơi thở sau cùng vào năm 1986 tại trại giam Chí Hòa.
 >>> Mời quý vị xem thêm video: Khám Chí Hòa như trận đồ bát quái.

Nhung Băng