Vờ hỏi đường nhưng vẫn không thoát “nghiệp vụ” cảnh sát

Google News

(Kiến Thức) - Phát hiện lực lượng Cảnh sát đang làm nhiệm vụ phía trước, gã thanh niên vờ tấp xe vào để hỏi đường nhưng không thoát khỏi đôi mắt nghiệp vụ của lực lượng thuộc tổ công tác 363.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay 25/5, Tổ công tác thuộc lực lượng 363 (CSGT Rạch Chiếc, CSHS, Cảnh sát Cơ động… Công an TP HCM) thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch của Công an TP HCM tại nút giao Khu Công nghệ cao trên xa lộ Hà Nội (cửa ngõ từ các tỉnh ra vào Sài Gòn, thuộc địa bàn phường Tân Phú, quận 9).
Vo hoi duong nhung van khong thoat “nghiep vu” canh sat
Tang vật 48 viên ma tuý tổng hợp trong xe máy của Hoà. 
Lúc này, phát hiện nam thanh niên chạy xe máy hiệu Wave (hướng từ Sài Gòn về Đồng Nai) nên tổ công tác ra tín hiệu chặn dừng kiểm tra hành chính. Ngay khi tiếp cận lực lượng 363, nam thanh niên vờ hỏi thăm hướng đường về Đồng Nai.
Tuy nhiên, với nghiệp vụ sắc bén, nhận định đối tượng khả nghi nên cảnh sát đã tiến hành kiểm tra người và phương tiện.
Đúng như nhận định, tổ công tác đã phát hiện trong người đối tượng có 1 gói thuốc lá 555 màu xanh, bên trong chứa gói nilon có 48 viên nén màu xanh nghi là ma tuý tổng hợp.
Vo hoi duong nhung van khong thoat “nghiep vu” canh sat-Hinh-2
Đối tượng Nguyễn Văn Hoà, từng có 2 tiền án, tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hoà (SN 1995, ngụ TP HCM, từng có 2 tiền án, tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý) thừa nhận số tang vật nói trên là ma tuý tổng hợp, đang trên đường đi giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ.
Tổ liên ngành 363 đã lập thủ tục bàn giao đối tượng Hoà cùng tang vật 48 viên nén màu xanh nghi là ma tuý tổng hợp cho Công an quận 9 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Vũ Sơn