Gia đình có 9 cô con gái xinh đẹp, từng rất mong con trai giờ gặt hái “trái ngọt”

Google News

Khoảng cách giữa chị cả và em út trong gia đình họ là 20 tuổi song 9 chị em đều rất đoàn kết, gắn bó và yêu thương nhau. Với cha mẹ họ, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

Một gia đình ở Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc mới đây đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi xuất hiện những hình ảnh vui tươi của 9 chị em gái. Hành trình của họ là một câu chuyện cảm động về tình yêu thương, sự gắn kết và niềm hạnh phúc gia đình.

Theo chia sẻ, người cha vốn là muốn sinh con trai nhưng gia đình lại liên tiếp đón 9 cô công chúa. Họ được đặt những cái tên mang theo mong ước của người cha như Zhaodi (chiêu dụ em trai), Pandi (mong ngóng em trai)… cùng nhau lớn lên và cùng nhau tạo nên một bức tranh gia đình đầy màu sắc ấm áp.

9 cô con gái yêu thương, gắn bó với nhau và sống hạnh phúc chính là "trái ngọt" của bậc sinh thành. 

Khoảng cách giữa chị cả và em út là 20 tuổi. 

Dù có sự khác biệt về tuổi tác khi chị cả và em út cách nhau đến 20 tuổi nhưng tình chị em của họ luôn gắn bó khăng khít. Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui buồn, chia sẻ những bí mật và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Cô Ji, 1 trong 9 chị em nhớ lại quá khứ của gia đình và xúc động chia sẻ: "Dù cha mẹ tôi luôn mong muốn có con trai nhưng tình yêu thương họ dành cho chúng tôi chưa bao giờ thay đổi. Chúng tôi lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương, đều tìm thấy hạnh phúc trong con đường cuộc sống riêng của mình".

9 chị em thường ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. 

Với sự phát triển của mạng xã hội, họ đã tạo tài khoản để ghi lại quá trình trưởng thành của mình, từ thơ ấu đến trung niên, thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của nhiều người. Họ đã đăng tải 6 video ngắn trên tài khoản của mình, cho thấy những phút giây cuộc sống thường ngày và tình yêu thương của 9 chị em. Không chỉ chia sẻ những câu chuyện thường nhật, 9 chị em còn đăng tải những bức ảnh chụp lại sau 27 năm, vừa chân thực, vừa xúc động.

Phần giới thiệu tài khoản ghi rằng: “Chúng tôi là 9 chị em đến từ Giang Tô, từng sống trong ngôi nhà đắt giá nhất thế giới. Từ tuổi thơ đến tuổi trung niên, thời gian trôi đi, mỗi người đều bận rộn nhưng luôn quan tâm lẫn nhau, cùng nhau tốt hơn, cùng nhau già đi. Tôi là Xiangdi, chị thứ 4. Sau khi về hưu, tôi dẫn các chị em cùng quay video ngắn, chia sẻ niềm vui”.

Hai bức ảnh được chụp cách nhau 27 năm. 

Hiện tại, câu chuyện về 9 chị em gái ở Giang Tô này vẫn đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi cảm thán trước sự đoàn kết, gắn bó và lạc quan của gia đình họ.

Câu chuyện này cũng là minh chứng cho thấy, hạnh phúc không nằm ở việc có con trai hay con gái, mà nằm ở tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Họ đã tạo nên một gia đình với 9 nàng công chúa hạnh phúc, nơi mỗi người đều tỏa sáng theo cách riêng của mình.

BẢO BẢO

Bình luận(0)