Diễn biến mới vụ côn đồ tấn công BV Gia Định

Google News

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ nhóm côn đồ tấn công, làm náo loạn Bệnh viện Gia Định (TP.HCM), cơ quan Công an đã có quyết định tạm giữ 3 đối tượng liên quan.

Chiều 24/9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã công bố các quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1990, biệt danh "Hai đen"), Lê Minh Hiếu, Phạm Huy Thịnh (SN 1978, tất cả đều ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM). Đây chính là những đối tượng có liên quan trực tiếp đến việc tấn công phòng cấp cứu – Bệnh viện nhân dân Gia Định vào đêm 22, rạng sáng 23/9 vừa qua.
Theo cơ quan điều tra, đêm 22/9, Nguyễn Văn Sang (SN 1991) có dẫn người yêu đến một con hẻm trên đường Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh) chơi.
Bệnh viện nhân dân Gia Định, nơi xảy ra sự việc tại phòng cấp cứu rạng sáng 23/9.
Tại đây, Sang bắt gặp Lê Hoàng Anh Tuấn cũng đã có mặt từ trước. Khi nhìn thấy Tuấn có cái nhìn không mấy thiện cảm với người yêu của mình, Sang tức tối và quyết phải trả thù.
Sau đó, Sang điện thoại cho những "đồng đội" của mình đem hung khí tới để "thanh toán" Tuấn. Tuấn cũng gọi bạn đến trợ giúp.
Sau khoảng 30 phút hai bên nghênh chiến với nhau, nhóm của Sang cảm thấy yếu thế hơn nên đã tự động chịu thua, rút lui trước. Về tới nhà, Sang kể sự tình cho bố của mình là ông Nguyễn Văn Đức nghe.
Thay vì có những hành động khuyên bảo Sang nên dừng lại, ông Đức đã lấy ngay mã tấu, roi điện rồi cùng với Sang đi ra hiện trường tìm gặp Tuấn.
Thế nhưng, không phải đi đâu xa, ông Đức và con của mình chưa kịp đi ra khỏi nhà thì đã thấy nhóm của Lê Hoàng Anh Tuấn kéo tới tận cửa. Một cuộc hỗn chiến đã diễn ra trong sự sợ hãi của người dân địa phương.
Ông Đức bị đâm nhiều nhát dao chí mạng, tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện nhân dân Gia Định. Nhóm của Tuấn cũng có nhiều đối tượng bị trọng thương.
Một sự vô tình, tất cả các tay giang hồ trong cuộc hỗn chiến này đều được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện nhân dân Gia Định. 
Theo tường trình ban đầu của kíp trực cấp cứu tối 22/9, vào lúc 23h đêm, một bệnh nhân tên Tuấn (SN 1990, ngụ ở phường 22 – quận Bình Thạnh, TP.HCM) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm rất nặng do bị nhiều vết chém, chủ yếu vào tay và chân.
Được vài phút sau, một bệnh nhân khác tên Nguyễn Văn Đức cũng được đưa vào cấp cứu, nhưng ông Đức đã tử vong trước khi được các bác sĩ cứu chữa.
Khi thấy ông Đức được đưa vào phòng cấp cứu, người nhà của bệnh nhân này cho rằng chính Tuấn là người đã chém ông Đức nên đã xông tới tát tới tấp Tuấn. Sau đó, một nhóm gồm khoảng hơn 30 thanh niên xông vào phòng cấp cứu, đòi "xử" Tuấn. Lúc này, các y bác sĩ phải đưa Tuấn trốn vào các phòng khám khác.
Nhóm côn đồ đã hăm dọa nhóm y bác sĩ trên vì cho rằng họ bao che cho Tuấn. Một nhóm nhân viên y tế bị dồn vào phòng trực, cố thủ để bảo toàn tính mạng. Một số bệnh nhân điều trị trong phòng cấp cứu hoảng loạn, bỏ chạy ra ngoài. Bệnh nhân ở ngoài cũng không dám vào vì sợ bị vạ lây.
Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, phòng cấp cứu đã nhanh chóng được lặp lại trật tự, và bảo vệ an toàn.
Hiện vụ việc tiếp tục được chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM (PC45) tiếp tục xác minh, điều tra.
Đ.N (Tổng hợp)