Cô gái chạy khỏi buổi hẹn hò vì sự xuất hiện của shipper, sự thật thế nào?

Google News

Nhận thấy rất có thể người đàn ông hẹn hò cùng mình có ý đồ xấu, cô gái lập tức bỏ đi mặc mọi lời giải thích.

Mới đây, đoạn clip ghi lại buồi hẹn hò lạ lùng diễn ra tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, vào dịp Valentine 14/2 vừa qua, cặp đôi này đã có buổi hẹn dưới hình thức "Blind date" (cuộc gặp gỡ của hai người khác phái mà trước đó họ chưa hề quen biết nhau, với mục đích để tìm hiểu yêu đương và nghiêm túc tiến tới hôn nhân).

Co gai chay khoi buoi hen ho vi su xuat hien cua shipper, su that the nao?

Khi cả hai đang thoải mái dùng bữa và trò chuyện, bỗng dưng có một người đàn ông xuất hiện rồi đưa chứng minh nhân dân (CMND) cho chàng trai đang hẹn hò. Lúc này, anh chàng lập tức đứng dậy nhận lấy món đồ rồi kéo người kia sang một bên để nói chuyện.

Co gai chay khoi buoi hen ho vi su xuat hien cua shipper, su that the nao?-Hinh-2

Hành động khó hiểu này của chàng trai đã khiến cô gái nghi ngờ đối phương có ý đồ xầu nên đã vội rời đi. Thấy vậy, anh chàng nhanh chóng đuổi theo để giải thích nhưng đều không có tác dụng, buổi hẹn hò đầu tiên cứ thế "đổ bể".

Co gai chay khoi buoi hen ho vi su xuat hien cua shipper, su that the nao?-Hinh-3

Được biết, mọi chuyện không hề giống như những gì cô gái nghĩ. Thực chất, người đàn ông lạ mặt kia chỉ là shipper do chàng trai thuê để giúp anh mang CMND đến chứ không phải "kẻ xấu" nào.

Co gai chay khoi buoi hen ho vi su xuat hien cua shipper, su that the nao?-Hinh-4

Việc cô gái hiểu lầm cũng khiến chàng trai nổi giận, cãi nhau với người shipper. Đối phương cũng không chịu thua, lập tức đáp trả rằng mình đã giao đúng hẹn, nếu khách hàng muốn giấu thì nên dặn trước. Cả hai đã suýt lao vào ẩu đả ngay trong nhà hàng, nhưng rất may nhân viên đã kịp thời có mặt can ngăn.

Co gai chay khoi buoi hen ho vi su xuat hien cua shipper, su that the nao?-Hinh-5

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã dấy lên cuộc tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là chỉ hiểu nhầm tai hại. Tuy nhiên, một số ý kiến lại phản bác rằng việc vội tìm người gửi CMND đến của chàng trai kia chứng tỏ anh ta đã lên kế hoạch thuê phòng khách sạn sau buổi hẹn hò.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Có thể ý đồ của anh ta là ship CMND để đặt phòng khách sạn, tiện thực hiện hành động xấu xa với cô gái"; "Chắc chắn người đàn ông này có ý đồ gì đó với cô gái, may là cô gái kia cũng thông minh và tinh ý"; "Mình nghĩ là người đàn ông bị hiểu nhầm thôi, vì hẹn hò buổi đầu tiên, ai lại dám liều thế"; "Nếu anh có ý đồ xấu thật thì chắc chắn đã cẩn thận chứ không để quên CMND, rồi lại còn ship lộ liễu đến thế".

Theo Linh Chi/Đời sống & Pháp luật