Cười sái hàm bài văn tả mùa xuân của nhóc tiểu học

Google News

Bài văn tả mùa xuân còn được cả hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ trên trang cá nhân.

Trên mạng xã hội mới đây tích cực chia sẻ một đoạn văn miêu tả về mùa xuân của nhóc tiểu học. Như bao người, trong cảm nhận của cô học trò này mùa xuân rất đẹp.

Nội dung như sau:

"Qua bài văn em, biết những điều về mùa xuân là:

1. Mùa xuân là mùa rất đẹp.

2. Mùa xuân đến, bầu trời và mọi vật tươi đẹp hẳn lên.

3. Mùa xuân đẹp là nhờ bầu trời xanh nắng vàng, các loài hoa thi nhau nở, các loài chim thi nhau hót".

Cuoi sai ham bai van ta mua xuan cua nhoc tieu hoc

Điều đặc biệt là ở đoạn cuối, cô bé này lại bất ngờ thêm câu: "Chị hoa hậu ơi, sao chị đẹp thế!".

Đọc xong ai cũng bày tỏ "hại não" với lỗi chính tả, dấu ngắt câu sai tùm lum. Chưa kể bài văn còn có nội dung đầu một đằng, cuối một nẻo.

Dẫu vậy, mọi người vẫn dành lời khen cho sự hồn nhiên, ngây thơ đúng với lứa tuổi của nhóc tiểu học. Không ít người chia sẻ thấy mình trong đó, nhớ về tuổi học trò cũng từng như thế.

Bài viết của cô bé còn được Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà chia sẻ trên trang cá nhân. 

"Đọc bài mà nhớ ngày xưa ghê", "Khi cô giáo bắt tả mùa xuân nhưng lại dành tình cảm lớn cho hoa hậu và cái kết", "Ngày trước làm văn tôi cũng hay râu ông nọ cắm cằm bà kia lắm",... cư dân mạng bình luận. 

Theo Tít / Vietnamnet