Đào rừng nở rộ nhuộm hồng núi Lảo Thẩn, thỏa nhung nhớ mùa xuân

Google News

Hàng năm cứ vào độ cuối tháng 2, đầu tháng 3, trên những mảng xanh dưới chân núi Lảo Thẩn bỗng rực lên sắc hồng tươi tắn của hoa đào rừng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách trekking ngắm hoa, săn mây.

Núi Lảo Thẩn cao 2.860m, nằm tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, vốn được mệnh danh là “thiên đường săn mây”. Tại khu vực chân núi- nơi gần 80 hộ dân thôn Phìn Hồ sinh sống, người dân ở đây trồng hàng trăm gốc đào rừng.
Dao rung no ro nhuom hong nui Lao Than, thoa nhung nho mua xuan
Các gốc đào phần lớn đều trên 20,30 năm tuổi. Với khí hậu lạnh và ẩm ướt, các cành đào đều được phủ kín bởi rêu nên người dân gọi là đào mốc.
Dao rung no ro nhuom hong nui Lao Than, thoa nhung nho mua xuan-Hinh-2
Không chỉ mang nét đẹp rêu phong, đào mốc khi bung nở còn gây xao xuyến bởi vẻ đẹp ngọt ngào của từng bông hoa. Đào ở đây cho nụ hoa rất to, nở bung kín cành với sắc hồng thẫm rực rỡ tạo nên thảm hoa đẹp mê mẩn.
Dao rung no ro nhuom hong nui Lao Than, thoa nhung nho mua xuan-Hinh-3
Dưới tiết trời hơi se lạnh, bầu trời xanh ngắt và nắng vàng mật ong, những bông hoa đào nở như lời chào đánh thức mùa xuân. Và đây cũng là thời điểm hoàn hảo để thực hiện chuyến đi khởi đầu cho một năm mới.
Anh Lê Thành, hướng dẫn viên du lịch cho biết, khi hoa đào bung nở cũng là thời điểm rất đông du khách đăng ký Trekking Lảo Thẩn để ngắm hoa, săn mây. Cung Lảo Thẩn cũng không quá khó leo nên cũng được nhiều du khách nữ ưu ái lựa chọn. Nhiều nhiếp ảnh gia cũng không bỏ lỡ cơ hội chỉ có một lần trong năm này.
Dao rung no ro nhuom hong nui Lao Than, thoa nhung nho mua xuan-Hinh-4
Dù Tết Nguyên Đán đã qua đi, nhưng ở Lảo Thẩn dường như bầu không khí rạo rực, xao xuyến vẫn vương vấn không nỡ rời đi, để những tâm hồn vẫn còn nhung nhớ mùa xuân có nơi để đắm chìm và tận hưởng.Dao rung no ro nhuom hong nui Lao Than, thoa nhung nho mua xuan-Hinh-5
Theo Vietnamnet