Gã chồng trọng nam khinh nữ bị ngàn người dọa giết

Google News

Trong khi nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn mong mỏi có một đứa con bất kể trai hay gái, nam thanh niên Bình Dương lại nhắn tin đòi ruồng bỏ vợ vì mang thai con gái với lời lẽ cay độc, đáng ghê tởm.

“Thứ con gái sống làm gì, chật đất hao cơm”;
“Cho mày biết cái giá của đẻ con gái là vậy. Ngày nào mày cũng mong con gái. Giờ được con mất chồng. Chúc mừng”;
“Tao cũng *éo tiếc gì mày. Thích là bỏ, *éo nói nhiều. Chả dại gì nuôi 2 con chó cái trong nhà”;
“*Éo có đứa em, đứa cháu gái nào trong nhà này mà tao thương. Giờ mày cũng lôi ra con vịt mái. Bóp mũi nó chết đi. Không thì cả nhà mày lên quỳ lạy tao. Tao mới thay đổi”;
“Biết vậy bữa đó, tao đá mày trôi thai. Tao biết con gái, tao đá mày chết rồi”;
"Mày lấy cây dao đâm vào bụng, giết chết con trong bụng mày thì mới có cơ hội quay về gặp tao"…
Những tin nhắn đòi ruồng bỏ vợ và giết con gái đáng ghê tởm của N.H.N.
N.H.N (nhạc công ở Bình Dương) nhắn những lời cay độc như trên với H.T.N.Y khi biết tin vợ mình mang thai con gái.
Bàng hoàng trước lời lẽ mất nhân tính của chồng, H.T.N.Y đăng status than trời: “Người mà em gọi bằng chồng đây sao? Người mà em yêu thương gần 2 năm đây sao? Người em từng ở chung nhà đây sao? Người nào nói em hiểu được không? Mang thai con gái có tội gì?”. Kèm theo đó, cô cung cấp những tin nhắn đáng ghê tởm của N.H.N.
Ga chong trong nam khinh nu bi ngan nguoi doa giet
 
H.T.N.Y hoảng sợ trước lời mất nhân tính của chồng.
Nhiều người phẫn nộ với N.H.N khi đọc qua tin nhắn này, đua nhau vào Facebook cá nhân chửi bới và dọa giết hắn.
Vài người đàn ông còn xin địa chỉ của N.H.N để tới tận nơi xử lý.
Dù N.H.N từng nhắn tin đòi ruồng bỏ hai mẹ con nhưng H.T.N.Y vẫn lo cho chồng trước chuyện bị nhiều người hăm dọa và biện hộ rằng: “Bữa đó nó say xỉn nên nhắn tin vậy. Em cũng xóa bài rồi mà người ta đăng lại. Ai thấy cũng chửi. Vợ chồng em đã làm hòa”.
Không những thế, H.T.N.Y cho rằng N.H.N đã thức tỉnh và thề không đối xử với vợ con như vậy nữa, đồng thời xin mọi người bỏ qua cho chồng mình: "Anh đã giác ngộ, đã xin lỗi em và gia đình em. Anh thề từ nay sẽ không như vậy nữa và cũng thành thật xin lỗi mọi người, cộng đồng mạng. Mong các cô, chú, anh, chị tha thứ cho anh ạ! Riêng em cũng xử lý bồng bột, xin nhận khuyết điểm. Một lần nữa mong mọi người bỏ qua cho vợ chồng em. Em chân thành cảm ơn ạ!".
Khi say, người ta thường nói lời thật lòng. Thế nên, nhiều người lo lắng cho H.T.N.Y vì tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu N.H.N và "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
Không biết sau khi bị hàng ngàn người sỉ vả và dọa giết, N.H.N có thay đổi suy nghĩ và đối xử tử tế với vợ con?
Cần lưu ý, khoa học đã chứng minh giới tính con cái do người đàn ông quyết định phần nhiều.
Theo các phân tích khoa học, phụ nữ chỉ sản xuất một loại trứng (nhiễm sắc thể X), trong khi những người đàn ông sản xuất hai loại tinh trùng (nhiễm sắc thể X hoặc Y). Vì vậy sinh con trai hay con gái phụ thuộc vào việc trứng gặp nhiễm sắc thể giới tính Y hay X trong tinh trùng. Cụ thể:
X + X = XX (sinh con gái) - trứng kết hợp với tinh trùng có nhiễm sắc thể X sẽ phát triển thành bé gái.
X + Y= XY (sinh con trai) - trứng kết hợp với tinh trùng có nhiễm sắc thể Y sẽ phát triển thành bé trai.
Nếu bố khỏe mạnh hơn thì tinh trùng Y sẽ nhiều hơn, đồng nghĩa cơ hội sinh con trai cao hơn.
Theo Nhân Hoàng/Một Thế Giới