Hành trình vào đại học của chàng trai mê thư pháp

Google News

Đỗ Nhật Thịnh, chàng trai 23 tuổi đã chinh phục đam mê thư pháp của mình và hành trình bước vào đại học đầy nỗ lực. Khi cha mất sơm, là con thứ ba trong gia đình có ba anh em tại một vùng quê nghèo ở Hòa Vang.

Hanh trinh vao dai hoc cua chang trai me thu phap

Đỗ Nhật Thịnh, sinh viên trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM.

Đỗ Nhật Thịnh, sinh viên trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM được biết đến là một trong những sinh viên xuất sắc tiêu biểu của trường cả về học tập và tích cực tham gia phong trào.

Năm 2020, Nhật Thịnh trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn trường và ra trường với tấm bằng xuất sắc. Cậu từng nhiều lần đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu của trường và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiều năm liền được đón nhận tuyên dương sinh viên xuất sắc, nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học sinh, sinh viên học tập làm theo lời Bác.

Hanh trinh vao dai hoc cua chang trai me thu phap-Hinh-2

Không chỉ có thành tích xuất sắc trong học tập, Nhật Thịnh được biết đến là một thủ lĩnh Hội tích cực tham gia các phong trào trong và ngoài nước. Nhật Thịnh nguyên là Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM, nguyên chủ nhiệm CLB Thư họa Mỹ thuật.

Cậu từng tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện như: Trở thành tình nguyện viên trong Chiến dịch tình nguyện Hành trình Đỏ xuyên Việt – “Ông đồ xuyên việt”; thực hiện các chương trình tặng chữ thư pháp để tri ân người hiến máu; phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện các chương trình gây quỹ, vận động hiến máu lớn xuyên Việt từ Cà Mau đến Hà Nội.

Hanh trinh vao dai hoc cua chang trai me thu phap-Hinh-3

Năm 2019, Nhật Thịnh vinh dự nhận bằng khen của Thành Đoàn TP. HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa Hè Xanh Mặt trận quốc tế tại nước CHDCND Lào; giấy khen Tỉnh Đoàn Champasak, nước CHDCND Lào trao tặng về các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nâng cao đời sống người dân.

Hanh trinh vao dai hoc cua chang trai me thu phap-Hinh-4

Nhật Thịnh thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình vào đại học của mình, Nhật Thịnh cho biết: “Mình là con thứ ba trong gia đình có ba anh em tại một vùng quê nghèo ở huyện Hòa Vang. Những ngày ba còn sống, gia đình mình đã phải vay mượn khắp nơi để các con được đến trường. Một biến cố xảy đến khi cha qua đời khiến mẹ con mình như mất đi một phần tâm hồn, mất đi một người thân, một người chồng trụ cột, một người cha ấm áp với những chia sẻ về sự mạnh mẽ vươn lên cho con cái giữa những khó khăn của cuộc sống.

Có lẽ những ngày khó khăn khi ba mất, cũng là những giây phút khiến mình phải tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nhận thức được rằng chỉ có học mới giúp mình thoát nghèo vươn lên, mình quyết tâm hơn trong việc học để duy trì thành tích tốt”.

Hanh trinh vao dai hoc cua chang trai me thu phap-Hinh-5

Nhật Thịnh cho biết: “Hằng ngày trên chiếc xe đạp cũ kỹ, mình vượt qua nhiều con dốc, và đèo cao để đến trường và nhiều năm liền đều phấn đấu là học sinh giỏi và dành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi huyện, thành phố... Rồi đến lúc ôn thi đại học, mình tự nhủ với bản thân rằng các bạn đồng trang lứa đang luyện thi họ đã cố gắng nhiều trong suốt ba năm rèn luyện, thì với chỉ hơn 2 tháng tập luyện, thì may mắn cũng dần mỉm cười.

Khi nhìn thấy tên Đỗ Nhật Thịnh với điểm số thừa 8 điểm trong danh sách trúng tuyển đại học năm ấy tại ngôi trường đào tạo chuyên sâu về Mỹ thuật. Tự nhủ đó cũng là phần thưởng lớn cho những nỗ lực phấn đấu cho chính bản thân mình và hơn hết là món quà lớn mà mình dành cho những vất vả ba mẹ đã trải qua”.

Hanh trinh vao dai hoc cua chang trai me thu phap-Hinh-6

Niềm vui mừng, hạnh phúc của cậu khi nhận được tin báo đỗ ĐH cũng là những nỗi niềm lo lắng trước mắt đối với Thịnh, bởi hành trình trình theo học ngành thiết kế đồ họa tại ĐH Mỹ thuật TP. HCM vô cùng gian nan khi những chi phí để thực hiện các tác phẩm nghệ thuật vô cùng cao, kinh phí học tập xa nhà và nhiều chi phí khác. Tuy nhiên, cậu đã biến khó khăn thành cơ hội khi dần thử sức với nhiều vai trò khác nhau cho đến hiện nay như: Gia sư, MC, họa sĩ, thư pháp gia, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế đồ họa…, một phần kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, phần nhiều tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân.

May mắn được bén duyên với thư pháp và việc vẽ cũng như sáng tác từ nhỏ, khi bước chân vào ngôi trường mơ ước bấy lâu, Nhật Thịnh được cháy hết mình với đam mê của bản thân. Cậu được biết đến với bút danh "Nhật Thịnh thư pháp", nhiều người vẫn thường gọi cậu là “Ông đồ xuyên Việt” thông qua chiến dịch tình nguyện Hành trình Đỏ, Thịnh đã thực hiện các chương trình tặng chữ thư pháp để tri ân người hiến máu, phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện các chương trình gây quỹ, vận động hiến máu.

Hiện tại, những tác phẩm thư pháp của Thịnh đã được gửi đến và lưu giữ tại tại nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Singapore... Đây chính là niềm tự hào và cũng là động lực rất lớn giúp Thịnh không ngừng học hỏi và giúp lan tỏa thư pháp Việt Nam đi xa hơn nữa.

Hanh trinh vao dai hoc cua chang trai me thu phap-Hinh-7

Niềm đam mê thư pháp của Thịnh có từ những ngày còn nhỏ.

Câu chuyện của Nhật Thịnh là minh chứng cho câu nói “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. “Nếu bạn nghèo, hãy trân trọng điều đó, vì khi ấy bạn có nhiều động lực đế vươn lên và thay dổi. Nếu bạn chưa tiếp thu kiến thức tốt, hãy cứ luôn nỗ lực, vì sự nỗ lực và quyết tâm sẽ giúp bạn gặt hái được thêm nhiều thành công của cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy mình chưa biết điều gì đó, hãy cảm thấy thật tuyệt vời vì nhiều điều thú vị đang chờ bạn học tập và trải nghiệm!

Không ai có cuộc đời hoàn hảo, không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định cuộc đời mình để bước tiếp đầy tự hào với những niềm đam mê và hoài bão của mình. Khi được làm những điều chúng ta yêu thích và đam mê thì chúng ta sẽ được là chính mình, khi làm được điều mình yêu thích thì mới có động lực để làm hết mình, từ đó sẽ có được kết quả như ý muốn”, Nhật Thịnh chia sẻ.

Theo Hoàng Thảo/ Sinh viên Việt Nam