Mượn bút tỏ tình với những câu 'thả thính sương sương' dịp tựu trường

Google News

"Mượn rượu tỏ tình là xưa rồi, thời buổi này phải mượn bút tỏ tình mới gọi là chất".

Đó là bình luận của tài khoản Nam Nguyễn dưới loạt ảnh "Thả thính sương sương nhân ngày tựu trường" được Mai Chung Min (học sinh lớp 12A10, THPT Phan Đình Phùng, Phú Yên) đăng lên diễn đàn Trường người ta ngày 22/8.
Trong bài chia sẻ, Mai Chung Min lấy đồ dùng học tập như bút bi, bút mực, bút xóa, máy tính làm cảm hứng sáng tạo nên những câu thơ "thả thính" thú vị.
Muon but to tinh voi nhung cau 'tha thinh suong suong' dip tuu truong
 

Muon but to tinh voi nhung cau 'tha thinh suong suong' dip tuu truong-Hinh-2
Loạt ảnh "thả thính sương sương" của Mai Chung Min đang gây chú ý trên mạng. 
"Mình đang là học sinh cuối cấp, đây là mùa hè cuối cùng để chuẩn bị tâm lý bước vào kỳ thi đại học. Vì vậy, mình muốn thực hiện bộ ảnh để lưu giữ kỷ niệm", Mai Chung Min nói.
Ngoài ra, nam sinh lớp 12 chia sẻ do thích làm văn và sáng tác thơ nên cậu cho ra đời bộ ảnh này.
"Mình cũng không ngờ những bức ảnh này được dân mạng đón nhận. Đây là động lực giúp mình thực hiện thêm nhiều bộ ảnh khác nữa", chàng trai Phú Yên nói.
Bên cạnh đó, Mai Chung Min cũng chia sẻ thêm nhiều dân mạng thắc mắc về tên thật của mình. 10X tiết lộ mẹ từng nói tên cậu không có ý nghĩa sâu xa gì mà chỉ tình cờ nảy ra trong đầu của bố mẹ.
Sự "vu vơ" này cũng giống như ý tưởng về bộ ảnh tình cờ ghé đến với Min trong một buổi chiều.
Muon but to tinh voi nhung cau 'tha thinh suong suong' dip tuu truong-Hinh-3
Sau "thả thính" bằng môn học, tỏ tình "crush" bằng bút bi là trend mới ngày tựu trường. 
Sau vài giờ đăng lên mạng, bộ ảnh của Mai Chung Min nhận hàng chục nghìn lượt cảm xúc và comment. Hầu hết dân mạng khen khả năng sáng tạo của chàng trai.
"Thả thính sương sương nhưng coi chừng dính thật, quả là đỉnh cao", Trâm Anh viết.
"Để lưu lại học vài bữa 'crush' em nào mang ra tán mới được", Phương Quang bình luận.
Thậm chí, có người nói sẽ tranh thủ "tạt ngang" nhà sách mua loại bút giống "chủ thớt" để mang đi "thả thính".
"Đáng tiếc em mua đồ dùng học tập rồi, không có loại bút giống chủ thớt buồn ghê. Thôi thì mua thêm để dành cũng được. Thả thính đầu năm vẫn quan trọng hơn", Tuyết Trang viết.
Bên cạnh đó, một số lại bắt chước bạn nam mượn bút tỏ tình, sáng tạo nên những vần thơ mới như: "Bút anh viết hết mực rồi/ Đành nhìn thơ thẩn lặng ngồi ngắm em", "Đây là cây bút 7 màu/ Nếu em muốn nó, mời vào tim anh".
Trước đó, loạt trào lưu thả thính phong cách học sinh bằng tên môn học, mượn lời nhà thơ nổi tiếng để tỏ tình... cũng được nhiều người quan tâm.
Theo Hoài Vỹ/Zing News