Nữ sinh HUFLIT gây xao xuyến với bộ ảnh ‘Xuân 20’

Google News

Lựa chọn áo dài truyền thống và thực hiện bộ ảnh tại một địa điểm quen thuộc đối với những người con của Sài Thành, Phương Hà đã ghi lại dấu ấn cột mốc tuổi 20 trong không khí Tết ngập tràn.

Mình là Lê Phương Hà (sinh năm 2003), hiện đang theo học chuyên ngành Quan hệ Công chúng của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh công việc học, mình còn là người mẫu ảnh tự do. Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mình đều lên ý tưởng để thực hiện bộ ảnh riêng cho bản thân. Với bộ ảnh Tết lần này của mình còn có nhiều điều thú vị và đặc biệt. Đầu tiên phải nói, đây là bộ ảnh mình thực hiện gấp nhất từ trước đến nay, bởi ngay khi vừa hoàn thành xong kì học quân sự, tối hôm đó mình đã nhắn tin hẹn với ekip và sáng sớm hôm sau đi chụp.

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’

Cảm hứng thực hiện bộ ảnh này đến với mình rất tình cờ, vào một ngày nọ, mình chợt nhận ra rằng: “Một mùa Tết nữa sắp đến với chúng ta, thế nhưng có phải hơi vội vàng và tấp nập?”. Lúc đó, trong mình lại cảm thấy bồi hồi và hoài niệm một chút. Mình cho rằng, dù cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển, song những giá trị truyền thống vẫn luôn là một điều gì đó rất đẹp và cần phải giữ gìn. Mình muốn tìm về một chút gì đó hoài cổ, đằm thắm của người con gái ở Sài Gòn hoa lệ nhưng vẫn có nét hiện đại, khỏe khoắn của thế hệ Gen Z. Do đó, bộ ảnh ra đời với tên gọi “Xuân 20”, được thực hiện tại Chợ Bến Thành – một địa điểm vô cùng thân thuộc với những người con của Sài Gòn.

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’-Hinh-2

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’-Hinh-3

Có thể nói bộ ảnh “Xuân 20” đối với mình là một bộ ảnh mang tính chất cột mốc và nhiều ý nghĩa. Bởi, mình cũng vừa tròn 20 tuổi hồi đầu tháng 1 năm nay, và đây sẽ là bộ ảnh thể hiện một Phương Hà rất khác: Trưởng thành, quyến rũ và đằm thắm hơn. Song bên cạnh đó, mình cũng mong muốn bản thân có thể truyền đạt, thể hiện hết được nét đẹp văn hóa của quê hương, đó là áo dài và chợ Tết ở Việt Nam. Đối với những người con đất Việt, áo dài là truyền thống, là linh hồn. Nhất là với những người phụ nữ, áo dài càng là một “vũ khí tối thượng” tôn vinh vẻ đẹp hoàn mỹ của người phụ nữ Việt Nam. Song song đó, chợ Tết cũng là một nét văn hóa đặc sắc của người Việt vào những dịp Tết đến xuân về. Có thể nói, nơi đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được một mùa Tết nữa lại về, mạnh mẽ nhất, là khi ghé qua chợ. Ở đó có sự giao thoa, hòa hợp giữa sự tấp nập, đông đúc với sự ấm áp, vui vẻ và háo hức.

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’-Hinh-4

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’-Hinh-5

Với những góc chụp chân thật, phong cách hoài cổ, bộ ảnh của mình tập trung khai thác vẻ đẹp đằm thắm, sang trọng của một quý cô trong tà áo dài Việt Nam đang dạo quanh chợ những ngày cận Tết. Qua bộ ảnh, mình muốn lan tỏa đến cho mọi người một không khí Tết Nguyên đán đang tràn về, lan tỏa vẻ đẹp của sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Mình cảm thấy cả cuộc đời và nghệ thuật đều là một dòng chảy, mà trong đó, những giá trị xưa cũ cũng là một phần để trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong mỗi con người. Hy vọng khi xem bộ ảnh của mình, mọi người không chỉ cảm nhận được không khí Tết vui vẻ, tấp nập đang về đến mà còn có thể tìm thấy chúng ta ở những ngày Tết xưa, hoài niệm một chút về những điều đã qua và hướng tới một năm mới thật sung túc, trọn vẹn.

Đối với mình, Tết là khoảng thời gian tuyệt vời và ý nghĩa nhất trong năm. Đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, tạm gác lại hết mọi bộn bề, áp lực của thế giới bên ngoài, về sum họp với vòng tay ấm áp của gia đình thân thương. Tết trong mỗi người có thể sẽ khác nhau, nhưng điểm chung là sự nô nức, ấm áp, háo hức mà chúng ta đều có thể cảm nhận được. Tết mang đến cho chúng ta thứ cảm xúc bình dị mà hạnh phúc nhất, đó là được chào đón những khởi đầu mới, được chăm sóc cho những người chúng ta yêu thương nhất trên đời!

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’-Hinh-6

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’-Hinh-7

Hiện tại, mình vừa hoàn thành xong khóa học quân sự và ngay lập tức trở về với gia đình, bản thân mình thật sự mong chờ những ngày Tết sắp đến. Vào những ngày này, mình luôn muốn dành thời gian ở bên cạnh ba mẹ và những người thân nhiều hơn, cùng mọi người dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Mình cũng thích được đi chợ Tết sắm sửa nhiều món đồ mới cho bản thân và gia đình. Tết của mình bao năm qua vẫn thế, vẫn là những việc làm lặp lại, thế nhưng mình yêu sự thân thuộc này vô cùng.

Dự định trong năm mới, bản thân mình có rất nhiều thứ mong muốn thực hiện và chinh phục. Trước hết, mình vẫn sẽ nghiêm túc theo đuổi con đường học tập, nỗ lực xây dựng hình ảnh, phát triển và hoàn thiện bản thân. Song song đó, mình cho phép bản thân được bứt phá, thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trải nghiệm những điều mới mẻ mà trước đây bản thân mình chưa dám thử. Mình còn trẻ, vì thế mình luôn muốn đi đến thật nhiều nơi khác nhau, được giúp đỡ những người khó khăn hơn, cũng mong rằng năm 2023 sẽ là năm mình có thể thực hiện được thêm nhiều chuyến thiện nguyện ý nghĩa.

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’-Hinh-8

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’-Hinh-9

Nu sinh HUFLIT gay xao xuyen voi bo anh ‘Xuan 20’-Hinh-10

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, mình mong rằng, tất cả chúng ta hãy cố gắng hoàn thành hết công việc dang dở để trở về đoàn viên bên cạnh gia đình, cùng gia đình thực hiện những điều ý nghĩa. Chúc cho năm mới của tất cả mọi người đều thuận buồm xuôi gió, sung túc và trọn vẹn. Và chúc cho năm 2023 của mỗi chúng ta đều là một năm rực rỡ, thành công, trọn vẹn và ý nghĩa nhất!


Theo SVVN