Nữ sinh khiếm thị mang ánh sáng đến những mảnh đời kém may mắn

Google News

Vượt lên số phận đầy nghiệt ngã, Nguyễn Diệu Linh (SN 2003) đến từ xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội đã mang đến cho cuộc đời một câu chuyện truyền cảm hứng đầy nghị lực.

7 tuổi sống xa gia đình, tự bươn chải kiếm sống
Linh sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em và không may mắn mắc bệnh khiếm thị bẩm sinh (mắt phải mù vĩnh viễn, mắt trái chỉ nhìn được 1/10). Dù thiệt thòi hơn các anh chị em trong nhà, thế nhưng từ khi còn nhỏ, Diệu Linh vẫn luôn giữ cho mình niềm tin vào cuộc sống cùng nỗ lực không ngừng để vươn lên.
Nu sinh khiem thi mang anh sang den nhung manh doi kem may man
Nguyễn Diệu Linh là sinh viên năm 3 ngành Quan hệ công chúng, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. 
Mang trong mình khiếm khuyết bẩm sinh, Diệu Linh chào đời với đôi mắt nhắm nghiền và tiếng khóc nức nở không ngừng. Bất chấp nỗ lực chạy chữa khắp nơi của gia đình, ánh sáng vẫn không thể đến với đôi mắt của Linh. Dẫu vậy, trái ngược với số phận nghiệt ngã, Diệu Linh luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ và tràn đầy lạc quan.
Dù không nhìn thấy mọi thứ, nhưng Diệu Linh rất ham học. Kể từ khi lên 7, Linh được bố mẹ cho theo học tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường có chức hòa nhập ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Niềm đam mê học hỏi cháy bỏng trong Diệu Linh đã dẫn lối cô gái trẻ đến với con đường tri thức, nơi Linh có thể hòa mình cùng thế giới của những người bạn có thị lực bình thường.
Hơn 60 km đường đến trường xa xôi không thể ngăn cản tình yêu thương và hy vọng của cha mẹ dành cho Linh. Mong muốn con gái có được tương lai tươi sáng, họ dốc lòng đưa con đến ngôi trường hòa nhập. Những ngày đầu tiên, cha mẹ Linh tạm gác lại công việc, đồng hành cùng cô con gái bé bỏng trong hành trình thích nghi với môi trường mới. Ba người anh chị em được gửi gắm cho người thân để bố mẹ toàn tâm toàn ý bên cạnh Linh. Nhìn con gái rưng rưng nước mắt khi biết sắp xa bố mẹ, lòng họ quặn thắt, thương con gái bé bỏng phải chịu nhiều thiệt thòi và sớm phải tự lập. Tình yêu thương vô bờ bến khiến cha Linh không nỡ lòng rời xa con, ông xin ở lại thêm một tháng để tiếp thêm sức mạnh cho Linh.
Nu sinh khiem thi mang anh sang den nhung manh doi kem may man-Hinh-2
Từ năm 7 tuổi, Diệu Linh đã phải sống xa nhà và học cách sống tự lập. 
Rời vòng tay che chở của bố mẹ, Diệu Linh buộc phải tự lập trong mọi công việc. Từ việc học tập đến những hoạt động sinh hoạt cá nhân như giặt giũ, vệ sinh, nữ sinh 2003 đều tự mình xoay sở. Kỷ luật của tập thể dần rèn luyện cho cô nàng bản lĩnh và sự trưởng thành, giúp Linh thích nghi nhanh hơn với cuộc sống mới.
Để trang trải cuộc sống và theo đuổi ước mơ con chữ, Diệu Linh bắt đầu hành trình đầy gian nan với công việc xoa bóp bấm huyệt cổ truyền. Từ năm 18 tuổi, Linh đã miệt mài với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhẫn nại này. Dù gặp nhiều khó khăn từ định kiến xã hội đến những thử thách về thể chất, nữ sinh vẫn kiên trì, nỗ lực từng ngày. Có những hôm bàn tay Linh sưng tấy, đau nhức sau những giờ tập luyện bấm huyệt miệt mài, các khớp cơ do hoạt động mạnh cũng trở nên mỏi mệt.
“Nhiều lúc nản chí lắm, cũng nhiều lần do dự nhưng vì tương lai phía trước còn nhiều khó khăn và không có tiền để trang trải thì coi như mình không thể làm gì được. Vậy nên mình gạt bỏ hết tất cả để có thể làm công việc đó. Mọi sự cố gắng cũng sẽ có kết quả, sau một thời gian, mình đã có được lượng khách quen nhất định”, Linh bộc bạch.
Nu sinh khiem thi mang anh sang den nhung manh doi kem may man-Hinh-3
Ca hát là niềm đam mê mãnh liệt của nữ sinh 2K3. 
Xa nhà, xa người thân, một mình nơi đất khách quê người đã khiến cô gái nhỏ mạnh mẽ hơn. Linh dần hòa nhập với cuộc sống tập thể, tự lập trong sinh hoạt và học tập. Nhờ sở hữu giọng hát ngọt ngào, Linh mạnh dạn tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao tại trường. Âm nhạc là nguồn động lực giúp Linh vượt qua những lúc buồn tủi, đồng thời tiếp thêm cho Linh niềm tin vào cuộc sống.
Mang trong mình khát khao được cống hiến cho cộng đồng, Diệu Linh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là những chương trình dành cho người khiếm thị. Các hoạt động này giúp cô gái trẻ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với những người có cùng hoàn cảnh, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho những số phận kém may mắn ấy.
Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Diệu Linh đã đạt được thành tích học tập đáng nể: 3 năm liền là học sinh giỏi và tốt nghiệp THPT với số điểm xét tuyển là 27. Cô nàng tâm niệm rằng: "1 người nông dân biết chữ sẽ tốt hơn 1 người nông dân không biết chữ". Chính vì vậy, nữ sinh quyết tâm theo học đại học, trau dồi kiến thức và kỹ năng để có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Hiện tại, Linh đang là sinh viên ngành Quan hệ Công chúng, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.
Mang ánh sáng yêu thương đến trẻ em yếu thế
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Diệu Linh đã ấp ủ ước mơ được giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh với mình. Niềm khao khát ấy xuất phát từ chính những trải nghiệm và khó khăn mà cô gái trẻ đã từng trải qua trong quá trình hòa nhập với môi trường mới. Những lần đến chia sẻ, trò chuyện và sinh hoạt cùng các em nhỏ tại Câu lạc bộ đã khơi dậy trong Diệu Linh một niềm thôi thúc mãnh liệt. Linh muốn làm điều gì đó thiết thực để giúp đỡ các em vơi bớt những khó khăn, đồng thời tiếp thêm cho các em niềm tin và nghị lực để hòa nhập với cuộc sống.
Nu sinh khiem thi mang anh sang den nhung manh doi kem may man-Hinh-4
 Diệu Linh cùng các thành viên của đội tình nguyện.
Sau bao ngày tháng ấp ủ, ngày 10/12/2023, đội tình nguyện của Diệu Linh chính thức ra đời, mang theo sứ mệnh đồng hành và chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ tại Câu lạc bộ Trẻ khiếm thị RB.
Bên cạnh những giờ học tập miệt mài và công việc làm thêm, Diệu Linh dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày để đến với các em nhỏ kém may mắn. Dù lịch trình dày đặc, gương mặt cô gái nhỏ luôn rạng rỡ nụ cười tỏa nắng như không biết mệt, đặc biệt khi được gặp gỡ và trò chuyện cùng các em.
Tại mái ấm ấy, Diệu Linh không chỉ dạy các em bé tập viết, tập đọc chữ nổi mà còn dành thời gian để chia sẻ, tâm sự với các em về cuộc sống, về định hướng tương lai. Với sự kiên nhẫn và tình yêu thương, Diệu Linh đã trở thành người bạn đồng hành, người chị, người mẹ thứ hai của các em.
Những em bé trong CLB RB luôn dành cho Diệu Linh tình cảm yêu quý chân thành. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến và những câu chuyện đầy ắp hy vọng của các em chính là món quà tinh thần vô giá, tiếp thêm động lực cho Diệu Linh trên hành trình gieo mầm yêu thương.
Diệu Linh bồi hồi nhớ về những ngày đầu tiên khi đến với Câu lạc bộ Trẻ khiếm thị RB. Khi ấy, CLB mới được thành lập và gặp nhiều khó khăn về mặt nhân lực. Để có thể hướng dẫn và thấu hiểu các em một cách tốt nhất, Linh nhận thấy rằng cần sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm hơn.
Vì vậy, Linh ấp ủ niềm mong muốn thành lập đội tình nguyện để giúp các em bé khiếm thị. Nữ sinh đã mạnh dạn chia sẻ ý tưởng của mình và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người. Tuy nhiên, bản thân cô nàng cũng cảm thấy lo lắng vì tuổi đời còn trẻ và e ngại không đủ lòng tin để dẫn dắt đội: “Khi chia sẻ ý định thành lập đội tình nguyện, mình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người. Tuy nhiên, bản thân mình lại cảm thấy lo lắng vì tuổi đời còn trẻ và e ngại không đủ lòng tin để dẫn dắt đội”.
Nu sinh khiem thi mang anh sang den nhung manh doi kem may man-Hinh-5
Các em bé trong CLB Trẻ khiếm thị RB. 
Điều may mắn là lời kêu gọi của Diệu Linh đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Số lượng lớn đơn đăng ký tham gia từ cả những người khiếm thị và không khiếm thị đã khích lệ tinh thần của Diệu Linh, giúp cô nàng hoàn thành mong muốn thành lập đội tình nguyện.
Diệu Linh chia sẻ về những kỷ niệm trong những ngày đầu đến với câu lạc bộ: "Có em bị mất kiểm soát hành vi, đập phá đồ đạc và không chịu hợp tác. Điều này khiến cho các tình nguyện viên rất mệt mỏi. Chúng mình đã họp bàn rất nhiều để tìm phương pháp giúp đỡ em. Bằng sự kiên trì và tình yêu thương, cuối cùng em cũng đã tiếp nhận sự hướng dẫn và học được chữ nổi."
Chị Nguyễn Thị Thanh Ngà - Phụ trách Câu lạc bộ Trẻ khiếm thị RB không khỏi tự hào khi nhắc về Diệu Linh: "Em là một cô gái trong sáng và rất yêu trẻ. Mặc dù thiếu đi đôi mắt sáng, em luôn năng động và có tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ sự thấu hiểu và nhiệt huyết của mình, Diệu Linh đã trở thành người đồng hành giúp các em dần hòa nhập cuộc sống."
Nu sinh khiem thi mang anh sang den nhung manh doi kem may man-Hinh-6
Đối với Linh, hạnh phúc là được sẻ chia và cho đi. 
"Mình nghĩ sẽ chẳng thể làm được gì nếu chỉ có một mình, nhờ sự đồng lòng, đồng sức của các bạn trong đội, đội tình nguyện của mình đã hoạt động được một thời gian và nhận được sự ủng hộ quý báu từ các em nhỏ, phụ huynh, những người sáng lập trung tâm và cộng đồng”, Linh gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đồng đội tuyệt vời đã sát cánh cùng cô nàng từ ngày đầu đầy gian khó khi thành lập đội tình nguyện.

Theo Hiếu Nguyễn/Sinh viên Việt Nam