Nữ sinh Kinh tế Quốc dân “dành cả thanh xuân” cho công tác Đoàn

Google News

Là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Lê Thị Ngọc Ánh (1999) đã sở hữu cho mình một bảng thành tích “khủng” với nhiều danh hiệu, giải thưởng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường.  

Trong suốt những năm tháng sinh viên của mình, Ngọc Ánh luôn khiến những người xung quanh cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, bởi cô không chỉ dành rất nhiều thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa mà còn dành thời gian để gắn kết mọi người và truyền cảm hứng để họ tham gia vào các hoạt động thiết thực. Cùng Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của cô bạn 9X “dành cả thanh xuân” cho công tác Đoàn và hoạt động ngoại khóa này nhé!
Nu sinh Kinh te Quoc dan “danh ca thanh xuan” cho cong tac Doan
Lê Thị Ngọc Ánh 
Lý do gì khiến Ngọc Ánh bén duyên và say mê với công tác Đoàn cho đến hiện tại?
Ban đầu là vì mình nghe lời cô giáo dặn “lớp trưởng là phải dẫn đầu phong trào” nên mình năng nổ để làm gương cho các bạn trong lớp thôi chứ cũng không phải do mình tự thích đâu. Nhưng càng hoạt động nhiều thì mình càng hướng ngoại và sôi nổi hơn, lâu dần thì mình bắt đầu thích và say mê nó.
Sau khi đã tham gia nhiều hoạt động, mình nhận thấy công tác Đoàn cho mình nhiều cơ hội để thử sức ở đa dạng các lĩnh vực, giúp mình phát triển toàn diện các kỹ năng mềm; nhờ đó mà mình tự tin hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở trường đại học, hoạt động ngoại khóa còn đem đến cho mình rất nhiều cơ hội việc làm từ cựu sinh viên, diễn giả hay chính nhà tài trợ,... của các chương trình. Bên cạnh đó, hoạt động ngoại khóa còn giúp mình có thêm những người anh chị tận tụy, những người bạn, người em luôn thấu hiểu và đồng hành với mình.
Nu sinh Kinh te Quoc dan “danh ca thanh xuan” cho cong tac Doan-Hinh-2
 
Trong quá trình tham gia các hoạt động thì theo bạn điều gì là khó khăn nhất?
Bản thân mình thấy điều khó khăn nhất khi hoạt động Đoàn không phải là vấn đề phân bổ thời gian như mọi người thường nhắc tới đâu, mà việc khó nhất là làm sao để giải quyết bất bình, giữ được nhiệt huyết, tạo động lực và sự hứng thú cho chính bản thân mình và cho cả tập thể của mình nữa. Cá nhân mình tin rằng, một khi bạn đã thật sự tin tưởng và cảm nhận được sự gắn kết trong tập thể thì bạn sẽ sẵn sàng tìm cách để sắp xếp thời gian cống hiến cho tổ chức Đoàn và công tác Đoàn.
Vì vậy, khi là một người leader, mình luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu suy nghĩ của các thành viên và làm sao để họ cảm thấy được ghi nhận khi có đóng góp cảm thấy được giúp đỡ khi xảy ra bất bình. Mặc dù những thành tích mình đạt được thì nhỏ bé thôi nhưng mình có một khát khao “siêu to, khổng lồ” là gắn kết tập thể và truyền động lực cho mọi người cùng loại bỏ sự e dè, nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Mình mong rằng khi các bạn bỏ thời gian tham gia vào một tổ chức thì các bạn sẽ thực sự nhận lại được một giá trị nào đó, có thể là bằng khen, sự tuyên dương hay đơn giản chỉ là những khoảnh khắc tình cảm và những mối quan hệ tốt.
Không ít bạn trẻ gặp khó khăn khi cân bằng thời gian, vậy làm thế nào để bạn vừa có thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa mà vẫn giữ được thành tích học tập tốt?
Cá nhân mình luôn xác định việc học là ưu tiên hàng đầu và sắp xếp thời gian để đảm bảo việc học trước. Mình rất sợ ai đó nói với ba mẹ mình rằng “con của ông bà không lo học hành mà chỉ toàn mải tham gia mấy cái hoạt động” vì bố mẹ mình chỉ quan tâm đến kết quả học tập của mình thôi.
Vào những khoảng thời gian hoạt động Đoàn dày đặc như đầu năm học hay tháng thanh niên thì mình thường liệt kê ra những việc cần làm theo thứ tự rồi cố gắng tập trung hoàn thành hết những công việc của ngày hôm đó. Và thỉnh thoảng cũng tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng nữa.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi tham gia các hoạt động ngoại khóa của bạn?
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình có lẽ là sự kiện “Prom Hydrangeas” của Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, chương trình lớn đầu tiên sau khi mình được chuyển giao làm Phó Bí thư Liên chi Đoàn Viện. Mặc dù lúc đó đội Ban Chấp Hành Liên chi Đoàn mới chỉ toàn sinh viên năm nhất, năm hai thôi nhưng vì mới nhận chức nên tinh thần cao lắm và quyết tâm phải làm Prom thật thành công. Có những hôm chúng mình họp ở trường đến tận 12h đêm, bảo vệ giục về bao nhiêu lần mà mọi người vẫn rất nhiệt huyết, bảo vệ phát hiện chỗ này thì bọn mình đến chỗ khác ngồi. Dù nhiều lúc gặp phải những bất đồng giữa các ban vì lần đầu làm việc chung với nhau, nhưng may mắn là cuối cùng chương trình đã rất thành công, đọng lại nhiều cảm xúc cho người tham gia. Prom Hydrangeas cũng là sự kiện đầu tiên tạo bước đệm cho một chuỗi các chương trình thành công sau này của chúng mình.
Bất kỳ một tổ chức nào mình tham gia đều như là một gia đình của mình vậy. Mọi người cùng nhau hoạt động, cùng nhau họp tới khuya để lên kế hoạch, cùng nhau gọi điện cả đêm để giải quyết một vấn đề. Đôi lần sự kiện không được cấp nhiều kinh phí như mong muốn, mọi người đều sẵn sàng đem đồ của bản thân đi để đóng góp và sẵn sàng huy động mọi mối quan hệ để có được nguồn tài trợ, giúp chương trình có thêm kinh phí để làm quy mô hơn. Mình thực sự rất trân trọng những điều đó.
Sắp bước vào năm học mới rồi, bạn có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên không?
Mình hy vọng các bạn học sinh, sinh viên có thể tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa hơn bởi tuy nó không mang lại những lợi ích to lớn ngay lập tức nhưng sẽ tạo tiền đề cho các bạn hoàn thiện bản thân cùng những cơ hội lớn và những giá trị khác trong tương lai.
Trước thềm năm học mới, Ánh mong rằng các bạn sẽ sớm thích nghi với phương án học tập của mỗi trường, học tập chăm chỉ và hoạt động hăng say để có một năm học thành công rực rỡ. Dù tình hình dịch bệnh căng thẳng nhưng chắc chắn mỗi chúng ta sẽ đều là một đóa sen, vượt qua nghịch cảnh để bừng nở tươi sáng và lan tỏa mùi hương riêng biệt của mình nhé!
Được biết hiện tại cô gái trẻ đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo đúng ngành học và định hướng tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này. Tuy vậy, Ngọc Ánh vẫn thường xuyên quan tâm, đóng góp cho các hoạt động ngoại khóa và mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng sinh viên. Sắp tới cô nàng cũng sẽ trở lại với vai trò là Đại sứ Truyền thông của Hành trình kinh doanh 2021 - cuộc thi về giải case study uy tín dành cho sinh viên của các trường đại học trong khối ngành kinh tế được tổ chức bởi CLB Nhà kinh tế trẻ, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Chúc cho Ngọc Ánh sẽ gặt hái được nhiều thành công với những dự định của mình trong tương lai.
Thành tích nổi bật:
Hoạt động ngoại khóa:
• Đại sứ Thương hiệu Tuyển dụng Techcombank năm 2020.
• Phó Bí thư Liên chi Đoàn Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế - NEU.
• Bí thư Chi đoàn Quản trị Kinh doanh Quốc tế 59B.
• Cựu Trưởng Ban Chương trình của Liên Chi đoàn Viện TM&KTQT - NEU.
• Nhận Giải thưởng “Bí thư Chi đoàn Giỏi” trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019-2020.
• Giấy khen “Cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” của Đoàn trường ĐH KTQD năm học 2018-2019 và 2019-2020
• Được tuyên dương là đoàn viên xuất sắc, hoạt động tích cực trong phong trào Đoàn TNCS Trường ĐH KTQD Nhiệm kỳ 2017-2019 trên Page Đoàn trường
• Giấy khen “Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” của Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế năm học 2019-2020
• Học bổng “ Sinh viên cống hiến cho hoạt động thanh niên năm học 2018-2019” của Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế..
• Là trưởng BTC, thành viên BTC, MC nhiều chương trình lớn trong và ngoài trường.
Học tập:
• Đạt Giải Nhất Cuộc thi “Những cuốn sách trong tôi” Lần thứ Nhất do CLB Tủ Sách Sống và Đoàn trường ĐH KTQD tổ chức.
• Nhận học bổng học tập của trường ĐH KTQD, Học bổng Vietinbank, Học bổng Techcombank.
Theo Uyên Nhã/Sinh viên Việt Nam