Rủ nhau tắm hồ ngày lễ, một thanh niên chết đuối

Google News

(Kiến Thức) - Được nghỉ lễ 30/4 và 1/5, một nhóm thanh niên rủ nhau vượt trên 100km đi dã ngoại. Do trời nắng nóng nên đã kéo ra đập nước tắm khiến một người chết  đuối.

Tin ban đầu cho biết, nhân dịp được nghỉ lễ anh Trần Quang (18 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cùng 5 người bạn khác đã vượt trên 100km từ Đà Lạt xuống Bảo Lộc đi chơi.

Đang ở Đà Lạt với khi hậu mát mẻ, xuống Bảo Lộc thời tiết oi bức nhóm của Quang ai cũng kêu ca, mồ hôi nhễ nhại. Một người bạn ngụ tại địa phương liền rủ ra đập nước Mai Thành, thuộc xã Lộc Tiến (Bảo Lộc) tắm cho mát. Tại đây, nhóm bạn đua nhau chơi trò nhảy cầu từ tháp đo nước xuống hồ.

Tắm được ít phút, cả nhóm không thấy anh Quang đâu nữa nên đã báo cho cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã có mặt tại hiện trường tiền hành tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Tuy nhiên, với độ sâu khoảng 3,5m nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Khi đưa nạn nhân lên bờ thì đã tử vong.

BÀI LIÊN QUAN


Khắc Lịch