Đà Nẵng: Dùng xe chữa cháy đi… đá bóng

Google News

Chiều tối 7/11, người dân gần sân bóng đá Trưng Vương hoảng hồn vì thấy xuất hiện một xe chữa cháy của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Khi chiếc xe dừng lại, mọi người thở phào vì hoá ra chiếc xe này đến đây không phải để chữa cháy mà để chở chiến sĩ mình đi… đá bóng!.
 Xe chữa cháy của Phòng cảnh sát PCCC số 3 (Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng) dùng để chở người đi đá bóng.
Đến hơn 18h10 tối cùng ngày, gần chục thanh niên quần đùi áo lót hoặc cởi trần từ trong sân bóng đi ra leo lên xe. Sau đó, chiếc xe này bật đèn nháy chiếu sáng loạn xạ không khác gì đang đi cứu hỏa và di chuyển qua nhiều tuyến đường (hơn 6km) về lại Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, đóng tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).
Một nhân viên ghi danh sách trận bóng thi đấu trên sân Trưng Vương cho biết, trong tuần vừa qua, đây là lần thứ 2 chiếc xe này chở theo người của Sở Cảnh sát PCCC đến đây đá bóng.
Không hiểu vì sao xe công làm nhiệm vụ cứu hỏa, chữa cháy lại được Phòng Cảnh sát PCCC số 3 vô tư dùng vào việc riêng như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này đến bạn đọc.
Theo Nhiệt Băng/Lao động