Ghen tuông, cụ ông vung dao chém chết tình địch

Google News

Nảy sinh tình cảm nhưng bị từ chối, cụ ông 61 tuổi nhẫn tâm đâm trọng thương "bạn tình", đâm chết tình địch.

Đã nhiều lần ông Nguyễn Văn Tranh (61 tuổi, ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) ngỏ lời ong bướm với bà Nguyễn Thị Liễu (42 tuổi, ngụ thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) nhưng bị từ chối.
Đêm 21/3, ông Tranh đến nhà bà Liễu thì gặp “người yêu” đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông khác. Quá bực tức, ông dùng nhiều lời lẽ xúc phạm bà Liễu. Không muốn cãi nhau, bà Liễu yêu cầu ông Tranh ra khỏi nhà mình. Ông Tranh đồng ý nhưng yêu cầu người đàn ông kia cũng phải ra về. Khi không kiềm chế được, bà Liễu liền ném dép ông Tranh ra ngoài sân và đuổi về. Máu ghen nổi lên, ông Tranh chạy xuống lấy dao bầu đâm bà Liễu bị thương ở tay, bụng và đâm người đàn ông kia tử vong.
Ghen tuong, cu ong vung dao chem chet tinh dich
Ảnh minh họa.
Lão ông cuồng ghen ra tay giết tình địch
Vào lúc 22h ngày 21/3, người dân thôn Thanh Hợp (xã Vụ Bổn) đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh “cứu tôi với, ông Tranh giết tôi rồi” phát ra từ nhà bà Liễu. Ngay lập tức, mọi người vội vã chạy đến thì thấy bà Liễu cùng con dâu đang dìu ông Hà Văn Vinh (52 tuổi, ngụ gần nhà bà Liễu) vào nhà. Ngay sau đó, mọi người đã đưa bà Liễu cùng ông Vinh đến Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắk. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Vinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng bà Liễu được chuyển lên Bệnh viện Thiện Hạnh, TP.Buôn Ma Thuột trong tình trạng nguy kịch.
Nằm trên giường bệnh với gương mặt hốc hác nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm, bà Liễu nghẹn ngào kể lại sự việc: “Tối hôm đó, tôi và ông Vinh đi công việc đến 21h thì về nhà tôi ngồi uống nước trà. Thấy con dâu đang ngủ, sợ ồn ào nên tôi và ông Vinh mang ghế ra sân ngồi trò chuyện. Đến 21h30’ bất ngờ ông Tranh chạy xe tới. Thấy tôi ngồi với ông Vinh nên ông Tranh tỏ vẻ bực tức, vùng vằng đủ chuyện. Sau đó tôi vào mở đèn, mời ông ấy uống nước. Thế nhưng ông Tranh lại kiếm cớ gây sự, trách móc tôi”.
Bực tức vì cách hành xử thiếu văn hóa của ông Tranh, bà Liễu đề nghị ông Tranh đi về nhà để bà và ông Vinh bàn công việc. Tuy nhiên, ông Tranh không đồng ý và nói: “Nếu tôi về thì ông Vinh cũng phải về cùng”. Thấy ông Tranh khó chịu nên ông Vinh cũng đồng ý nên ra xe chuẩn bị về. Tuy nhiên, ông Tranh vẫn cứ đứng trong nhà chửi bới bà Liễu là “đồ hai mặt, đồ phản bội”. Tức giận, bà Liễu cầm tay ông Tranh kéo ra khỏi nhà và ném theo đôi dép. Nghĩ bà Liễu đã có tình ý với người khác, ông Tranh nổi máu ghen, chạy xuống bếp lấy dao bầu đâm vào bụng bà Liễu rồi ra xe, định bỏ chạy. Ngay lúc đó, ông Vinh liền nhảy tới, xô ông Tranh xuống đất, cố gắng giữ hung thủ lại nhưng bị ông Tranh đâm liên tiếp hai nhát vào bụng. Quá hoảng loạn, bà Liễu kêu cứu hàng xóm nhưng hung thủ nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe máy.
Chưa hoàn hồn vì sự việc xảy ra, chị Nông Thị Hồng Hạnh (SN 1990, con dâu của bà Liễu) nghẹn ngào: “Trước lúc sự việc xảy ra, lúc 20h ông Tranh có đến nhà tìm mẹ. Tuy nhiên lúc đó mẹ không có ở nhà nên ông ấy ngồi uống nước một lát rồi lấy xe máy đi. Lúc mẹ về, tôi vào nhà đi ngủ để mẹ và bạn nói chuyện. Mới vào nằm được một lúc, tôi lại nghe thấy tiếng xe máy của ông Tranh đi vào. Ông ấy đi thẳng xuống bếp rồi mới lên nhà nói chuyện với mẹ và ông Vinh.
Nằm trong nhà nhưng tôi vẫn nghe được chuyện của ba người. Lúc ấy, ông Tranh nói chuyện theo kiểu cạnh khóe, hằn học, rất thiếu văn hóa. Vì là chuyện của người lớn nên tôi cũng không dám xen vào. Ngờ đâu, khi đang mơ màng ngủ thì tôi nghe thấy tiếng hét của mẹ. Khi tôi vùng dậy chạy ra ngoài, thấy mẹ và ông Vinh đang dìu nhau vào nhà, trên người ai cũng bê bết máu. Tôi hốt hoảng lấy khăn để hai người băng bó vết thương rồi gọi cho hàng xóm nhờ giúp đỡ, đưa họ đi cấp cứu”.
Bác sĩ Trần Hòa Anh (bác sĩ chuyên khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh) cho biết: “Bệnh nhân Liễu nhập viện vào lúc 23h30’ với một vết thương sắc nằm dưới sườn phải. Lúc này, mạch chạy rất yếu, huyết áp không đo được. Nhận thấy đây là một ca nghiêm trọng, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cứu bệnh nhân. Ca mổ kéo dài 30 phút và giúp bệnh nhân Liễu qua cơn nguy kịch. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục, khoảng bảy ngày nữa có thể được xuất viện”.
Ngồi bên con, cụ Trần Trọng Kiên (70 tuổi, ngụ Tân Phú, Đồng Nai, bố của nạn nhân Liễu) cho biết: “Nghe được thông tin con gái bị người ta sát hại, tôi vội vàng bỏ công việc nhà chạy lên đây thăm con. Nhìn thấy nó như thế này, tôi không cầm được nước mắt. Sau khi chồng nó mất được vài năm, tôi hỏi nó có ý định đi bước nữa không. Lúc đó, nó nói: “Con giờ lớn tuổi rồi, những lúc khó khăn nhất cũng đã vượt qua được rồi, giờ đây con chỉ muốn ở vậy nuôi con thôi”. Thật không ngờ, giờ đây sự việc lại xảy ra như vậy”.
Hung thủ chịu đói rét sau một đêm trốn trên rẫy cà phê
Sau khi gây án, ông Tranh bỏ chạy đến vườn cà phê, thuộc địa phận xã Ea Ô lẩn trốn. Đến sáng 22/3, ông mới gọi điện về nhà, báo tin với gia đình chuyện mình giết người. Biết tin, anh Nguyễn Văn Thuyên (23 tuổi, con trai út ông Tranh) chạy đến nơi, đưa cha về nhà, cho ăn cơm và đưa cha tới Công an huyện Ea Kar đầu thú. Anh Thuyên kể: “Lúc ra tới nơi, thấy mặt cha tái nhợt, người run cầm cập, tôi liền đưa về nhà, hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện rồi chở cha ra công an đầu thú. Về quan hệ giữa cha và cô Liễu, tôi không được rõ. Không ngờ, cha tôi hơn 60 tuổi rồi mà lại gây ra chuyện tày đình như vậy”.
Tìm đến nhà nạn nhân Vinh, anh Hà Tiến Thành (28 tuổi, con trai cả) không giấu được vẻ đau xót. Theo lời anh Thành, đầu năm 2014, mẹ anh qua đời vì bệnh tật. Đến đầu năm 2015, ông Vinh mới quen biết bà Liễu. Đồng cảm với nhau vì cùng cảnh lỡ làng nên hai ông bà thường xuyên gặp nhau chuyện trò cho khuây khỏa chứ chưa hề có tình ý gì.
Tiếp lời anh trai, người con út của ông Vinh là Hà Văn Sơn (24 tuổi) nói trong nước mắt: “Tôi học ngành y, nghĩ sau này sẽ có ít kinh nghiệm chăm sóc cho cha mẹ. Nào ngờ, cả cha mẹ đều qua đời. Tôi thật sự quá sốc! Theo tôi nghĩ, mẹ mới mất, cả nhà mới làm giỗ tròn 1 năm, cha tôi cũng chưa vội vàng tính chuyện đi thêm bước nữa. Chỉ vì ông Tranh ghen tuông vớ vẩn mà cha tôi phải uổng mạng”.
Theo tìm hiểu của PV, bà Liễu là người gốc Đồng Nai. Năm 1986, bà lấy chồng và về định cư tại xã Vụ Bổn. Khoảng 3 năm trở lại đây, ông Tranh thường đến chơi, giúp bà những công việc lặt vặt. Không lâu sau, hai người trở nên thân thiết, coi nhau như bạn tri kỷ. Tuy nhiên, ông Tranh lại nảy sinh tình cảm và nhiều lần ngỏ lời yêu thương với bà Liễu, Thừa biết ông Tranh đã có vợ con, lại xác định sẵn sẽ không đi thêm bước nữa nên bà Liễu thẳng thắn từ chối. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Tranh và ông Vinh có gặp nhau mấy lần. Từ khi ông Vinh xuất hiện, ông Tranh tỏ vẻ bực tức nhưng không nói ra mà ngấm ngầm để trong bụng. Thời gian gần đây, vì mê bài bạc, ông Tranh còn lén lấy sổ đỏ của bà Liễu đi cầm cố. Bởi vậy, khi biết chuyện, bà Liễu không muốn gặp mặt và nhiều lần nói nặng với ông Tranh.
Trên giường bệnh, bà Liễu thều thào: “Cả hai ông tôi đều coi là bạn, hoàn toàn không có chuyện yêu đương gì ở đây. Tuy nhiên khi bị tôi từ chối, ông Tranh lại lấy sổ đỏ của tôi đi cầm nên tôi không nói chuyện. Cũng vì thế mà ông ấy nghi tôi và ông Vinh có tình ý, mới nảy sinh lòng ghen, luôn kiếm cớ soi mói, đã kích tôi. Tôi vừa tố cáo tội trộm cắp sổ đỏ của ông Tranh với lực lượng công an. Hy vọng ông ấy sẽ phải trả giá đích đáng cho những hành động tội lỗi của mình”.
Theo Đời sống pháp luật