Gia đình bé trai 11 tuổi bị sát hại coi hung thủ như con

Google News

Biết Vũ là hung thủ vụ bắt cóc bé trai 11 tuổi, nhiều người rất bất ngờ bởi anh ta và gia đình nạn nhân có quan hệ thân tình.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Danh, mẹ bé Phan Khắc Uy Nghi (11 tuổi) cho biết, nghi can Nguyễn Bảo Vũ là bạn học với con trai đầu của chị là Phan Khắc Uy Duy, vì ở gần nhà nên 2 người này chơi với nhau rất thân. Bố mẹ Vũ không may mất sớm, vợ chồng chị Danh thương Vũ côi cút, thiếu thốn tình cảm nên dành rất nhiều tình thương cho anh ta, xem như con cái trong nhà.
Vũ cũng xem nhà chị Danh như gia đình thứ 2 của mình. Đi đâu về là anh ta lại đến nhà chị Danh ở, ít khi sống bên nhà của mình. Theo lời chị Danh, Vũ làm tiệm hớt tóc với anh trai tại TP Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận), thi thoảng về quê. Mỗi lần về, Vũ lại dẫn Nghi đi chơi, ăn uống, cũng chính vì sự thân tình này mà gia đình chị Danh không đề phòng gì.
Gia dinh be trai 11 tuoi bi sat hai coi hung thu nhu con
 Anh Dũng kể lại câu chuyện.
Tết vừa rồi, Vũ về quê chơi và đánh bạc thua rất nhiều tiền. Anh ta cắm xe lấy 25 triệu tiếp tục nướng vào trò đỏ đen với hy vọng gỡ gạc nhưng lại thua cháy túi. Đến thời hạn lấy xe nhưng không còn tiền, Vũ chợt nảy sinh ý định tổ chức vụ bắt cóc Nghi để tống tiền gia đình chị Danh. Vũ biết ngày 3/4, vợ chồng chị Danh thu hoạch thanh long và bán được số tiền khá lớn, nên Vũ chọn ngày 4/4 sẽ ra tay.
Bé Nghi thường ngày rất ngoan, đi học về hầu như chỉ ở nhà hoặc chơi loanh quanh trong xóm. Thời gian bé ra ngoài duy nhất chỉ có lúc ra trường Tiểu học Liên Hương 2 học võ. Nắm được lịch sinh hoạt của bé trai nên chiếu 4/4, Vũ chạy xe đến trước cổng trường đứng đợi.
Theo lời anh Phan Khắc Dũng (cha nạn nhân), đêm 4/4, sau khi bắt cóc Vũ vẫn đến nhà vờ an ủi, hỏi han và đi tìm cùng gia đình. Nhìn thái độ sốt sắng đầy bất thường của Vũ, chị Danh nói với anh Dũng rằng nghi ngờ thanh niên này chính là thủ phạm.
Gia dinh be trai 11 tuoi bi sat hai coi hung thu nhu con-Hinh-2
 Cổng trường Vũ bắt cóc bé Nghi.
Anh Dũng nói thêm, khi Vũ mua sim rác nhắn tin, anh ta sử dụng những ngôn từ rất quyết liệt. Lo lắng cho con, người cha chạy vạy được 60 triệu đưa đến địa điểm Vũ chỉ định. Trước đó, anh Dũng cẩn thận chụp lại số seri từng tờ.
Đến ngày 6/4, nghe tin Vũ bị công an bắt, chị Danh rụng rời chân tay. "Lúc đó tôi biết Nghi đã bị giết. Vũ quá thân với gia đình tôi, thả Nghi về chắc chắn sẽ lộ nên nó đã ra tay", chị Danh nói. Người mẹ cho biết thêm, mấy ngày rồi chị rất buồn, khóc nhiều vì thương cho đứa con xấu số. Càng đau đớn hơn khi thủ phạm lại chính là kẻ thân thiết với gia đình.
Khi bị công an mời lên làm việc, Vũ chối tội quanh co. Tuy nhiên, khi công an trưng ra bằng chứng là 54 triệu đồng thu được trong nhà anh ta trùng khớp với số seri mà gia đình nạn nhân cung cấp, Vũ phải cúi đầu nhận tội và chỉ chỗ chôn bé Nghi.
Ông Nguyễn Phước Hải, tổ trưởng khu phố 5 (thị trấn Liên Hương), nơi Vũ sinh sống xác nhận những lời vợ chồng chị Danh nói là đúng. Tuy bố mẹ mất sớm nhưng anh em Vũ vẩn sống khá sung túc nhờ nguồn tiền ông bà nội và họ hàng bên Mỹ gửi về. Anh trai Vũ mở một tiệm hớt tóc ở TP Phan Rang và Vũ ra làm chung, em gái đã đi học ở TP HCM nên căn nhà 2 tâng ngay mặt tiền không ai ở.
"Những khi về địa phương, Vũ cũng ít ở nhà mà sang nhà anh Dũng sống. Anh ta hiền lành, hòa đồng, chỉ có tật xấu là hay đánh bạc, có lẽ vì đây mà Vũ đã gây ra  vụ bắt cóc tày đình này", ông Hài nói.
Theo Phapluatplus