Hà Nội: Rơi từ tầng 19, người phụ nữ tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Nghe tiếng động mạnh cùng tiếng hét thất thanh, mọi người chạy đến thì thấy người phụ nữ tử vong.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 3/10, tại tòa nhà G03 cao 19 tầng, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn đau lòng này cho biết, khi đó họ đang uống nước tại quầy dưới tầng 1 thì có tiếng động lớn cùng nhiều tiếng la hét thất thanh. Mọi người liền chạy đến và nhìn thấy người phụ nữ gần 50 tuổi nằm sõng soài trên nền gạch trong khu để xe ngoài trời. Qua quan sát, nạn nhân mặc áo phông màu trắng, tóc dài đen. Khi rơi từ trên cao, nạn nhân bị va vào mái che mưa nắng, sau đó rơi trúng mui một chiếc ô tô đang đỗ và tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ gặp nạn tên H. (46 tuổi), sống cùng với mẹ, anh chị em ruột và các cháu. Người này từng có triệu chứng tinh thần không ổn định.
Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tiến Dũng

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

ngọc văn -

Triệu chứng tinh thần không ổn định.
Khi người thân có triệu chứng này thì người nhà nên có chế độ bảo vệ thân nhân, chia buồn cho gia đình.

ngọc văn -

Có một nguy ngờ
Từ tầng 19, tại sao lại rơi được hay là đây tự tử hoặc mưu sát?

Huỳnh Đông -

sợ
giờ ai mà sống ở tầng 19 thì lo mà dè chừng đi ha.

hoàng nhân -

Rơi lệ
Đọc xong bài viết khi biết chị có vấn đề về thần kinh tôi không cầm nổi được giọt nước mắt của mình. Nếu như chị không có vấn đề về thần kinh chắc vụ việc đáng tiếc này không xảy ra. Âu cũng là số phận của chị. Chị đã yên nghĩ.

nhân -

Thử cảm giác lạ
Chắc là muốn thử cảm giác lạ nên mới nhảy thử ai nhè thành thiệt luôn.

Hằng -

Không chết mới là lạ
Tại nạn kinh hoàng thật rơi từ tầng 19 xuống. Cứ ngỡ ở trong phim mới có nhưng ngoài đời có mới khó đỡ. Cái chết để lại nỗi buồn và bao nhiều điều suy nghĩ cho mọi người.

Lương Minh -

Tiếc thương
Từ sự việc này những gia đình có người thân bị tâm thần cần có sự quân tâm để không dẫn đến sự việc thương tiếc như thế xảy ra nữa. Xin chia buồn cùng người thân.

ngọc trâm -

Tại nạn ngoài ý muốn
Với những thông tin ban đầu có tính chất thuyết phục như vậy đây không phải là vụ án mạng hay đại loại gì. Đây là sự cố ngoài ý muốn. Vĩnh biệt chị.

Lê Anh Tuấn -

Thương cảm
mong rằng chị sẽ hạnh phúc ở thế giới bên kia. Và xin được chia buồn cùng gia đình chị.

Khánh linh -

Tội nghiệp quá
Một cái chết làm cho tất cả mọi người đều không cầm nỗi những giọt nước mắt. Gửi lời chia buồn đến gia đình chị

Hồng cẩm -

Còn gì là người
Từ tầng 2 rơi xuống là cũng chết rồi huống chi đây là từng 19. Tội chị ấy thật.

Phạm Đoàn Nguyên -

Siêu thoát
Mong chị siêu thoát, và chia buồn cùng gia đình chị.

linh -

Hoàn cành
Hoàn cảnh thật đấy bị bệnh tâm thần nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Xin chia buồn với gia đình

Hai ha -

Đau lòng
Đúng là đau lòng thật rơi từ tầng 19 xuống còn gì người nữa. Chị ra đi mà không biết tại sao mình ra đi cuộc sống thật trớ trêu với chị. Xin chia buồn với gia đình.

Hong cam -

Đau lòng
Đâu lòng thật tại nạn ngoài ý muốn. Xin chia buồn với gia đình nạn nhân.

Nguyễn mộng cầm -

buồn!!1
Đọc xong mình không cầm nỗi nước mặt. Thương cho chị đó thật. Mong rằng kiếp sau sẽ tốt hơn.

ngoc hue -

thương!!!
tội chị đó quá đang thương thật. Mà người nhà đâu để ra vậy ta.

Mai Hồng -

Chia buồn
Đắng lòng thật. Mình không giấu nỗi nước mắt.

Hiển thị thêm bình luận