Mẹ già khóc hết nước mắt xin tòa tha tội chết cho con

Google News

Dẫu biết rằng mẹ nào cũng thương con dù có phạm lỗi lầm thế nào đi chăng nữa, nhưng với hành vi mua bán ma túy có số lượng đặc biệt lớn, Võ Văn Phong phải trả giá trước pháp luật bằng một bản án tử hình.

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt Võ Văn Phong (SN 1985, ở bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 251 BLHS năm 2015.
Me gia khoc het nuoc mat xin toa tha toi chet cho con
 Bị cáo Võ Văn Phong bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND TP.Hà Nội.
Theo hồ sơ, vào hồi 17h30’ ngày 16/1/2018, tại khu vực thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an thị xã Sơn Tây phát hiện Võ Văn Phong đang điều khiển xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Kết quả kiểm tra phát hiện và thu giữ được ở nắp capo xe ô tô có 02 bánh chất bột màu trắng, 20 túi nilon màu xanh bên trong chứa 3.829 viên nén màu đỏ và 40 viên nén màu xanh.
Theo kết luận giám định của phòng Kĩ thuật hình sự - Công an TP.Hà Nội: 2 bánh chất bột màu trắng là ma túy loại Heroin, tổng khối lượng 664,58 gam. 3.829 viên nén màu đỏ và 40 viên nén màu xanh đều là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 2 loại này là 355,83 gam.
Với tang chứng, vật chứng thu được như trên, tại cơ quan điều tra, Võ Văn Phong đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo Phong khai, qua quan hệ xã hội, khoảng tháng 12/2017, Phong quen biết người phụ nữ người Lào, nói chuyện bằng tiếng dân tộc Thái và biết được người này có ma túy để bán.
Hám lợi, chiều tối ngày 15/1/2018, Phong gọi điện đặt mua của người phụ nữ trên 2 bánh heroin với giá 150 triệu đồng/bánh và 20 túi hồng phiến (200 viên/túi) với giá 4,5 triệu đồng/ 01 túi. Tuy nhiên, Phong chưa trả tiền ngay mà hẹn khi nào bán được sẽ trả tiền sau.
Hẹn nhau lấy hàng xong, Phong mang số ma túy trên về nhà cất giấu, trong đầu dự định sẽ đến Bắc Giang để tìm khách mua ma túy bán với giá 180 triệu đồng/1 bánh; 8 triệu đồng/01 túi hồng phiến, để kiếm lời.
Lên kế hoạch xong đâu đấy, sáng sớm hôm sau, Phong điều khiển xe ô tô giấu ma túy ở nắp capo đi từ Điện Biên đến Bắc Giang để tìm khách mua ma túy. Nào ngờ, khi đi tới khu vực ngã tư Lục Quân, thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội thì xe của Phong bị công an ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phong đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo tha thiết xin HĐXX cho bị cáo một cơ hội sống vì bản thân bị cáo còn đang nuôi hai con nhỏ.
Có mặt tại phiên tòa hôm đó, mẹ bị cáo nom gầy guộc, già nua, dắt theo đứa cháu nội (con của bị cáo Phong) ngồi héo hon nghe tòa xử án mà nước mắt giàn giụa.
Khi được tòa cho trình bày, bà mẹ đứng lên giọng mếu máo xin tòa cho con mình một cơ hội sống. Vừa nói, bà này vừa nhìn xuống đứa cháu trai cũng đang nước mắt lưng tròng rồi bà nói tiếp: “Dưới Phong còn hai đứa con nhỏ dại, mẹ nó đã không quan tâm, mong quý tòa hưởng lượng khoan hồng để Phong còn nuôi dạy con cái”.
Mặc dù nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, song với hành vi đặc biệt nguy hiểm cùng số ma túy đặc biệt lớn, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Phong mức án cao nhất là tử hình.
Nghe tới đây, hai bà cháu nọ gần như ngã quỵ nhưng cố gắng gượng chạy theo Phong ra xe thùng nhắn nhủ một vài lời động viên.
Chiếc xe thùng chở phạm lăn bánh từ từ ra khỏi sân tòa rồi mất hút. Trời xầm xì, lắc rắc mưa…
Theo Tư Viễn/Nguoiduatin