“Muôn hình vạn trạng” mánh khóe lừa tình qua Facebook

Google News

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin về các vụ lừa tình trên Facebook với mức độ lừa đảo chiếm đoạt thân xác con người...

Kế lừa tình “kim thiền thoát xác”
Từ ngày bập vào Facebook, rồi nghiện lúc nào không hay biết, Trang bỏ bê công việc gia đình, tối nào cũng “ôm” smartphone đến khi đi ngủ. Chồng Trang làm nhân viên tiếp thị, tính tình hiền lành, đành buông xuôi cho êm nhà cửa. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng người chồng rất buồn, vì cô vợ trẻ ham mê Facebook hơn cả chồng. Chuyện chăn gối cùa 2 người thưa dần, tình dần nhạt phai như cây bằng lăng nước thiếu sức sống, trơ trụi cành mùa thay lá.
“Muon hinh van trang” manh khoe lua tinh qua Facebook
 Mạng ảo, tình cũng ảo. Ảnh minh họa
Trong thế giới ảo đến độ tung chảo, Trang kết bạn với rất nhiều người đàn ông xa lạ, ở khắp miền đất nước. Trong đó phải kể đến một người đàn ông trung niên thành đạt, cao ráo, điển trai có nick name “búa máy”.
Theo như lời giới thiệu, anh này vẫn sống cảnh độc thân trong một biệt thự sang trọng ở mạn Hồ Tây. Bố mẹ ở nước ngoài, căn nhà anh ta luôn lạnh vắng vì thiếu bóng dáng người phụ nữ.
Ngày nào Trang cũng dành nhiều giờ đồng hồ chát chít qua Facebook với người đàn ông bí hiểm chưa một lần gặp mặt. Anh ta rất tâm lý, dường như đọc được suy nghĩ của Trang. Mối quan hệ của hai người ngày thêm khăng khít.
Người vợ đâm chán chồng, quay sang nhận lời tỏ tình của người đàn ông trên Facebook. “Em muốn có con với anh. Chắc con chúng mình sẽ đẹp như em và cao ráo như anh..”. Trang thổ lộ tình cảm qua Facebook. Trên màn hình điện thoại smartphone của cô ngay lập tức hiện lên dòng chữ: “Còn thằng chồng em ở nhà thì sao?” - “Em sẽ bỏ nó luôn”. Cô trả lời trong chớp mắt.
Một tuần sau, chồng Trang ký vào tờ đơn ly hôn do cô soạn sẵn. Kể từ thời điểm không chồng, người đàn ông dấu yêu trên Face của Trang cũng bặt vô âm tím. Hôn nhân tan vỡ, mối tình ảo trên Facebook cũng tan biến như bong bóng xà phòng. Người đàn bà đa tình không thể biết được sự thật, chồng cô chính là người đàn ông trên mạng ảo. Anh ta đau thắt con tim khi bắt quả tang vợ ngoại tình trong tâm tưởng.
Vấn nạn lừa tình trên Facebook
Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin về các vụ lừa tình trên mạng Facebook. Có thể nói, mức độ lừa đảo chiếm đoạt thân xác con người đã đến hồi báo động.
Vừa qua, Công an quận Thanh Xuân đã bắt được đối tượng T.S (27 tuổi) chuyên lừa tình, lấy tiền của các cô gái trẻ, nhẹ dạ qua mạng Facebook. Số nạn nhân lên đến cả chục người ở Hà Nội, Nam Định, Vĩnh Phúc và TP.Hồ Chí Minh…
Bằng thủ đoạn kết bạn qua Facebook với các cô gái trẻ, T.S dùng tên giả, giới thiệu chưa có vợ, người yêu rồi tán tỉnh, đưa vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, rồi thừa cơ lấy tài sản của nạn nhân. Trên thực tế, gã đã có vợ con. Khi đã “no xôi chán chè”, lấy được tài sản của nạn nhân, T.S đóng Facebook và lập một tên mới.
“Muon hinh van trang” manh khoe lua tinh qua Facebook-Hinh-2
 Đối tượng lừa đảo đứng trước vành móng ngựa.
Mới tuần trước, đối tượng N.Đ (30 tuổi, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị công an bắt giữ về hành vi sử "dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản qua mạng".
Khác với thủ đoạn của những gã đàn ông thông thường, N.Đ giả danh nữ giới (dùng hình ảnh của “hot girl” trên mạng), lập tài khoản Facebook tên Nguyễn Thị Huế và lừa yêu đương với anh N.T (31 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên), hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Singapore. Mặc dù chỉ gặp nhau trên mạng ảo, anh N. T rất tin tưởng người yêu. Bằng chứng là anh này nhiều lần gửi quà, 10 lần chuyển tiền vào tài khoản cho N.Đ với tổng số tiền 288 triệu đồng. Chỉ đến khi cơ quan Công an Hà Tĩnh vào cuộc, bộ mặt thật của kẻ lừa tình qua Facebook mới được bóc trần.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Uyên, các bạn trẻ thường mơ mộng, ảo tưởng trong tình yêu, nhưng lại rất thiếu kinh nghiệm sống. Lợi dụng vào điểm yếu đó, những kẻ gian manh, lọc lõi tình trường tìm cách kết bạn qua mạng ảo, mục đích để lừa tình và chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân không dám tố cáo, vì sợ bị chê cười. “Mọi người cần hết sức cảnh giác trước những cạm bẫy người luôn ẩn hiện trên Facebook. Tốt nhất hãy kết bạn với những người chúng ta quen biết. Không nên kết bạn với người lạ, kẻo rước họa vào thân”, Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Uyên đưa ra lời khuyên.
Theo Thiên Long/NĐT