Vẫn gánh củi sau khi đẩy mẹ chồng xuống giếng

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi đánh, đẩy mẹ chồng xuống giếng… Lưu Thị Nga vẫn đi gánh củi và nói chuyện với những người hàng xóm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhiều ngày nay, những người dân sống tại xã Yên Tịnh, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng con dâu Lưu Thị Nga (28 tuổi) nhẫn tâm đuổi đánh mẹ chồng là bà Chu Thị Bé (63 tuổi) sau đó đẩy nạn nhân xuống giếng, rồi lấy sào chọc cho đến khi bà tử vong xảy ra khoảng 20h ngày 29/1 vừa qua.
Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, thì từ trước đến nay mặc dù sống cùng nhau nhưng Lưu Thị Nga và mẹ chồng là bà Chu Thị Bé luôn xảy ra mâu thuẫn và xích mích với nhau. Sau khi gia đình nạn nhân phát hiện và với xác bà Bé từ dưới giếng nước lên thấy nhiều biểu hiện nghi vấn, đặc biệt trước cái chết bất thường của bà Bé nên đã mời Công an đến điều tra, làm rõ.
Van ganh cui sau khi day me chong xuong gieng
 Hiện trường vụ án và chân dung Lưu Thị Nga (ảnh nhỏ), người đã nhẫn tâm sát hại mẹ chồng.
“Chúng tôi đau đớn nhận được tin báo của Nga rằng chị Bé chết nổi dưới giếng nước cạnh nhà, mọi người cùng nhau chạy sang đồng thời gọi điện báo cho con trai chị Bé (Anh Nguyễn Văn Quảng 26 tuổi, cũng là chồng của Nga đi làm ở Quảng Ninh) biết. Khi chạy sang thấy thi thể chị ấy nổi dưới giếng trên mặt vẫn còn vết máu chúng tôi nghi ngờ trước cái chết bất thường của chị Bé nên đã báo cho công an. Đau đớn hơn khi biết được hung thủ gây ra cái chết này chính là Nga…”, bà Ngọ Thị Thanh (em dâu bà Nga) kể lại.
“Ngày xảy ra án mạng chị Nga vẫn còn đi gánh củi, lúc đi ngang qua nhà tôi hai chị em vẫn nói chuyện bình thường. Khuôn mặt của chị ấy vẫn tỏ ra bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng ai người rằng chị Nga lại ra tay tàn độc như vậy với mẹ chồng”, bà Thanh than thở.
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, sau khi kết hôn với anh Nguyễn Văn Quảng vì gia đình hoàn cảnh nên chồng của đối tượng Nga thường xuyên phải đi làm ăn xa để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Nga không biết thương chồng, thương mẹ chồng thay vào đó là thường xuyên gây sự và cãi vã với mẹ chồng. Đặc biệt, sau nhiều lần tranh cãi “thua” con dâu bà Chu Thị Bé đành phải bỏ nhà sang ngủ nhờ ở nhà hàng xóm.
“Sống ở đây ai cũng biết Nga và mẹ chồng thường xuyên cãi vã. Do không có nghề nghiệp ổn định, không có vườn, khó khăn hơn là phải chăm hai con nhỏ nên anh Quảng phải để vợ trông nhà để đi làm ăn xa. Còn Nga ở nhà thì lười lao động, hay trộm cắp vặt của hàng xóm… Thực sự vụ việc xảy ra khiến dân làng chúng tôi không ai có thể tin nổi”, bà Ngọ Thị Sáu, một người hàng xóm của Nga kể lại.
Được biết, sau khi Cơ quan công an tiến hành điều tra và nhận thấy trên tử thi nạn nhân Chu Thị Bé phát hiện nhiều biểu hiệu bất thường, không giống như các vụ đuối nước đơn thuần. Cụ thể, trên đầu và người bà Bé có có vết bầm tím và vết thương hở.
Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân bà Bé tử vong. Kết quả cho thấy, bà Bé tử vong có dấu hiệu của ngoại lực tác động. Cơ quan điều tra xác định Lưu Thị Nga là đối tượng đáng nghi nhất trong cái chết của bà Bé. Qua đấu tranh, khai thác, Lưu Thị Nga đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ chồng rồi đẩy xuống giếng.
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Lê Na