Hàng xóm phán chồng tôi lấy đời vợ thứ 2 sẽ giàu có và cái kết

Google News

Dù rất đau nhưng anh đã quyết, sao tôi có thể níu kéo được. Vậy là chỉ một lời nói của người hàng xóm mà cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt.

Ngày đó chúng tôi lấy nhau được 3 năm và đã có một cô con gái đáng yêu. Cả hai mới ra trường, làm công việc văn phòng nên lương tháng chỉ đủ ăn, phải thuê phòng trọ.

Trong một lần chồng tôi về quê nội, anh ấy qua hàng xóm chơi. Khi về nhà, thái độ chồng rất khác lạ, anh nói ít và như đang có tâm tư muốn giãi bày. Tôi hỏi mãi chồng mới chịu nói là bác hàng xóm bảo anh phải lấy vợ thứ 2 thì mới đổi đời được. Còn sống với tôi cả đời sẽ long đong lận đận, không ngẩng đầu lên được.

Chồng là người đàn ông được ăn học tử tế, thế mà đi tin vào mấy lời nói linh tinh như thế sao? Tôi cũng nhanh chóng quên chuyện phiếm mà chồng mới nói. Thế nhưng chồng tôi lại nghĩ rất nhiều và một tháng sau anh quyết tâm ly hôn vợ.

Tuần vừa rồi, tôi gặp lại chồng cũ trong đám tang của mẹ tôi, 11 năm không gặp nhau nên tôi rất muốn biết tình hình hiện tại của anh ấy. Thế nhưng anh luôn lảng tránh những câu hỏi của tôi. Trong khi nhìn tôi xinh đẹp trẻ trung ra thì anh ấy già hơn và gầy đi nhiều.

Hang xom phan chong toi lay doi vo thu 2 se giau co va cai ket

Ảnh minh họa

Sau hôm đó, tôi rất tò mò về cuộc sống hiện tại của chồng cũ nên đã dò được địa chỉ và đến thăm.

Ở ngoài cổng, tôi nghe thấy tiếng quát tháo trong nhà, lát sau một người phụ nữ thấp lùn và béo ú ra mở cửa. Theo sau là 3 đứa con nheo nhóc, có đứa lớn nhất cứ ngơ ngơ như kiểu bị down.

Tôi nói luôn là vợ cũ của anh Thắng, đi công tác qua và có chút tiền biếu gia đình anh chị. Sau đó tôi vét sạch ví được 4 triệu đưa cho cô ta. Sở dĩ tôi làm thế không phải vì thương gia đình đó mà là để chị ấy thân thiện hơn tránh bị đuổi ra khỏi cổng.

Chị ấy kể là sau khi lấy Thắng thì có bầu và liên tiếp 3 đứa trẻ ra đời, một mình anh ấy làm rất vất vả mới nuôi được cả nhà. Trong khi mỗi tháng tôi kiếm được 40 triệu thì Thắng lẹt đẹt 13 triệu.

Chị ấy bảo Thắng là người không có chí tiến thủ, năng lực kém, cũng thay đổi vài công ty nhưng làm việc không được nên bị đuổi.

Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Thắng về. Anh ấy ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng khi nhìn thấy tôi. Nói chuyện một lúc thì tôi xin phép ra về và Thắng tiễn tôi một đoạn.

Anh bảo rất hối hận vì đã bỏ mẹ con tôi để lấy người vợ khác. Anh nói giờ mới hiểu bản thân không có năng lực gì thì tiền có đặt trước mặt, dù lấy cũng chẳng thể giữ được. Anh quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại và muốn quay về với mẹ con tôi.

Tôi cười gượng nói là quá muộn rồi và lên xe ô tô đi luôn.

Theo VA/Công lý & xã hội