Hậu duệ 'thợ săn cá sấu' thoát chết khi đối mặt với bò sát khổng lồ

Google News

Robert Irwin, con trai của 'thợ săn cá sấu' rơi vào tình huống nguy hiểm khi cho cá sấu ăn tại Sở thú Australia.

Robert Irwin là một chuyên gia tự nhiên học, con trai của 'thợ săn cá sấu' Steve Irwin, đã buộc phải chạy trốn sau khi con cá sấu khổng lồ lao về phía anh.
Hau due 'tho san ca sau' thoat chet khi doi mat voi bo sat khong lo
Hậu duệ 'thợ săn cá sấu' thoát chết trong gang tấc khi đối mặt với bò sát khổng lồ.  
Robert Irwin dẫn chương trình 'Crikey! It's The Irwins' rơi vào tình huống nguy hiểm khi cho cá sấu ăn tại Sở thú Australia.
Đoạn video ghi lại cảnh tượng khiếp sợ lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chàng trai trẻ thoát khỏi hàm cá sấu chỉ trong gang tấc.
Robert Irwin bước vào chuồng của cá sấu Casper có chiều dài gần 2 mét, nặng 350 kg để cho nó ăn món thịt tươi. Anh tiếp cận mặt nước nơi con cá sấu đang nằm và nhử nó bằng món thịt tươi anh cầm trên tay.
Sau khi con cá sấu lên bờ, Robert Irwin bỏ lại thức ăn và bỏ đi. Nhưng thay vì lấy thức ăn tươi mà Robert Irwin để lại, thì con bò sát khổng lồ lao lên đuổi theo chàng trai 18 tuổi và ngoác cái miệng đầy răng nhọn lởm chởm.
Chàng trai trẻ cố gắng thoát khỏi chuồng, suýt nữa thì anh thành bữa trưa của con cá sấu đói mồi. Anh vừa chạy vừa kêu lớn 'cứu, cứu, cứu'.
Được biết, đây là hành động nằm trong dự tính để kiểm tra xem con cá sấu có cảm thấy thoải mái khi ở trong chuồng mới của mình hay không.

Theo Hoàng Dung / Inforner