Khát vọng sống của người đàn ông 3 lần mắc ung thư

Google News

Ông Thưởng, 69 tuổi, mắc lần lượt ung thư ung thư trực tràng, bàng quang và phần mềm. Những ngày tháng ở viện nhiều hơn ở nhà thử thách sự kiên trì của ông.

Ông Phạm Văn Thưởng (69 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định) là bệnh nhân của Bệnh viện K (Hà Nội) hơn 10 năm nay. Năm 2010, ông Thưởng phát hiện bị ung thư trực tràng đã nhập viện phẫu thuật.

Năm 2014, ông Thưởng mắc bệnh ung thư thứ 2. Nam bệnh nhân kiên trì điều trị theo phác đồ của Bệnh viện K nên tình trạng bệnh ổn định. Đến năm 2021, trong một lần tái khám, ông phát hiện mắc thêm ung thư phần phềm.

Ông Thưởng vốn là trụ cột của gia đình, từ khi trở thành bệnh nhân ung thư, công việc phụ hồ phải dừng lại. Những ngày tháng ở viện nhiều hơn ở nhà thử thách sự kiên trì của ông.

Ông Thưởng chia sẻ lúc phát hiện bệnh lần thứ 3, ông không còn cảm xúc để đau buồn, chỉ tự hỏi sao số phận mình hẩm hiu đến thế. Được vợ con động viên, hàng xóm, anh em giúp đỡ, ông Thưởng cố gắng điều trị bệnh với khát khao được sống.

Hàng tháng, ông Thưởng được nhận hơn 3 triệu đồng tiền hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, vợ ông được hưởng hơn 1 triệu đồng tiền chế độ người chăm nạn nhân chất độc da cam.

Bệnh viện K đã tổ chức kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho bệnh nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt để chống lại bệnh tật. Hiện, ông Thưởng đang điều trị tại Khoa Nội Nhi, Bệnh viện K. 

Theo Phương Thúy / Vietnamnet