Nữ sinh nỗ lực khẳng định đam mê, thi đỗ Học viện Âm nhạc và tự lập tài chính

Google News

Có năng khiếu đàn hát từ nhỏ nhưng bố mẹ Thảo Nhi lại không muốn con theo đuổi con đường nghệ thuật.

Có năng khiếu đàn hát từ khi lên 5 tuổi, Trần Thảo Nhi (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên ưu tú khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Nu sinh no luc khang dinh dam me, thi do Hoc vien Am nhac va tu lap tai chinh
 
Nhớ lại ngày nhỏ, Thảo Nhi háo hức khi được mẹ cho đi học thêm đàn organ ở Cung thiếu nhi Hải Dương. Sau khi học hết cấp 2, Nhi có mong muốn được theo đuổi và trau dồi năng khiếu đàn hát theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng gia đình chỉ muốn cho đi học thêm đàn hát lúc nhỏ để đa dạng sở thích và rèn tính mạnh dạn chứ không muốn Nhi theo đuổi lâu dài.
Nu sinh no luc khang dinh dam me, thi do Hoc vien Am nhac va tu lap tai chinh-Hinh-2
 
Cô gái 2K2 vẫn quyết định lên Hà Nội ôn luyện và thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhi nhớ lại: "Vì nhà ở Hải Dương nên việc đi lại ôn luyện trên thành phố tương đối khó khăn với mình, thời điểm đó bố mẹ đã không ủng hộ.
Đều đặn mỗi tuần, mình lại bắt xe lên Hà Nội trả bài cho thầy giáo. Thấy mình vất vả, sau vài lần thấy mình đi một mình, mẹ lo lắng nên đi theo và ngồi chờ đến khi mình hoàn thành bài.
Mỗi lần nhìn thấy mẹ mệt mỏi ngồi chờ mình học với ánh mắt suy nghĩ, lo lắng, mình tự dặn mình càng phải kiên định với đam mê và ôn luyện thật tốt để bố mẹ thấy được sự trưởng thành trong quyết định của mình".
Nu sinh no luc khang dinh dam me, thi do Hoc vien Am nhac va tu lap tai chinh-Hinh-3
 
Ngày nhận thông báo trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, việc đầu tiên Thảo Nhi làm đó là gọi điện cho tất cả mọi người trong gia đình để thông báo và bày tỏ sự vui mừng. "Khoảnh khắc đó, mình cảm nhận được sự vui vẻ của bố mẹ qua ánh mắt và khuôn mặt. Tuy chưa ủng hộ hoàn toàn, nhưng cũng không thể định kiến bởi mình đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là thi đỗ vào trường", Nhi nhớ lại.
Nu sinh no luc khang dinh dam me, thi do Hoc vien Am nhac va tu lap tai chinh-Hinh-4
 
Bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhi như "cá gặp nước", cô được thỏa sức sáng tạo và học tập, theo đuổi đam mê của mình. Ngoài biết đàn, hát, Nhi học thêm kỹ năng diễn xuất, làm mẫu ảnh, đóng TVC quảng cáo... Nhờ vậy, cô bạn đã bắt đầu đi làm thêm từ năm 20 tuổi bằng chính đam mê của mình để kiếm thu nhập phụ giúp bố mẹ.
Năm 21 tuổi, vừa duy trì việc học, Nhi vừa tự lập được tài chính. Nhi kể: "Những ngày đầu vào trường, khá choáng ngợp khi thấy các bạn xung quanh đều tài năng và xinh đẹp. Mình tuy hơi áp lực nhưng cũng nhanh chóng cân bằng lại bản thân và nghiêm túc học tập, luyện hát với cường độ cao. Do đó, ngay từ năm 2, mình đã có thể đi làm và đứng trên sân khấu để thể hiện năng khiếu của mình".
Chia sẻ về kỹ năng quản lý chi tiêu, cô bạn cho rằng, những thứ thực sự cần thiết cho cuộc sống và công việc của mình thì mới đầu tư. Cụ thể, Nhi tiết kiệm bằng cách phân chia các khoản chi tiêu theo mức độ ưu tiên và giới hạn trong một định mức nào đó. Vì còn trẻ nên cô bạn đặc biệt chú trọng vào khoản tiền tiết kiệm để làm vốn phục vụ cho đam mê sau này như học thêm nhiều khóa luyện thanh, luyện đàn...
Nhi cho rằng, việc đi học xa nhà từ sớm đã giúp bản thân ngày càng bản lĩnh và quyết đoán hơn với những lựa chọn trong cuộc sống. Ngoài thanh nhạc, cô bạn Gen Z có sở trường về môn Toán và thích tập tành kinh doanh, học thêm một số kỹ năng mới để hoàn thiện bản thân.
Trong tương lai, Thảo Nhi mong muốn được trở thành một cô giáo dạy nhạc để lan tỏa niềm đam mê của mình đến các bạn học sinh khác. Đồng thời, Thảo Nhi ước mơ sau này sẽ trở thành một người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng để tiếp thêm thật nhiều động lực cho những bạn có niềm đam mê giống mình. Quan trọng hơn cả, mình luôn đặt mục tiêu cao cho bản thân để chứng minh cho bố mẹ thấy được sự lựa chọn hiện tại của mình là đúng đắn.

Theo Trần Thế Nghĩa/ Tiền Phong