Tôi có nên ly hôn khi cả mẹ và chị đều đã ly hôn?

Google News

Tôi và chồng lục đục, ly thân đã 5 tháng, tôi không dám ly dị vì sợ mang tiếng 'cả nhà ly hôn'.

Toi co nen ly hon khi ca me va chi deu da ly hon?
Ảnh minh họa 
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, do đã mang thai nên chúng tôi quyết định kết hôn. Khi con được 3 tuổi, vợ chồng tôi lộ nhiều điểm mâu thuẫn, khó hòa hợp về tính cách và lối sống. Đặc biệt, tôi và mẹ chồng thường xuyên cãi vã, không thể sống chung.
Năm ngoái, vợ chồng tôi dọn ra ngoài ở riêng với nỗ lực hàn gắn hôn nhân. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không tìm thấy điểm chung nên ly thân, chồng dọn về nhà mẹ, nhường cho mẹ con tôi căn nhà thuê hiện tại.
Sau 5 tháng thử sống xa nhau, ban đầu tôi buồn và khóc nhiều nhưng cũng dần chấp nhận. Tôi tự chủ về tài chính, chúng tôi san sẻ việc chăm con và thậm chí còn thoải mái hơn lúc ở chung vì không còn cãi vã.
Mới đây, chồng gửi đơn ly hôn chờ tôi ký nhưng tôi còn đắn đo vì trong nhà có mẹ đẻ và chị tôi cũng ly hôn. Mẹ khuyên tôi suy nghĩ kỹ vì không muốn bị người ngoài nhìn vào đánh giá là "từ mẹ đến con đều bỏ chồng". Vừa muốn chiều lòng mẹ, vừa muốn giải thoát cho chính mình, tôi nên làm thế nào?

Theo Lan Anh/Gia Đình.net.vn