Tôi tình cờ đọc tin nhắn trong điện thoại của chồng mà bất mãn

Google News

Chồng lúc nào cũng kêu với tôi rằng công việc khó khăn nên thu nhập giảm, mặc cho tôi xoay xở với chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Chồng tôi là người tằn tiện, ăn tiêu rất kĩ càng từng đồng. Quần áo của con, anh ấy toàn đi xin bên nhà chị gái về cho con mặc; đồ đạc trong nhà cũng là mua trả góp theo tháng; ăn uống cũng tính toán từng cân gạo chai mắm...

Ngay từ đêm tân hôn, anh ấy đã bảo tôi đưa hết thẻ lương và báo cáo các khoản thưởng định kì. Tôi cũng chẳng giấu giếm vì đã là vợ chồng thì nên công khai và tin tưởng nhau.

Thế nhưng sau 5 năm chìm trong những câu than vãn hết tiền, túng tiền của chồng thì tôi giận thật sự.

Tiền lương mỗi tháng của tôi là hơn 10 triệu trả vào thẻ ngân hàng, rồi tiền thưởng 10 triệu/quý. Lương của chồng cũng tầm 20 triệu/tháng. Với số tiền ấy nếu chi tiêu trong gia đình 4 người thì phải rất dư dả, thậm chí có thể tiết kiệm được kha khá. Vậy mà chồng tôi lúc nào cũng kêu ca hết tiền.

Toi tinh co doc tin nhan trong dien thoai cua chong ma bat man

Ảnh minh họa

Mỗi tháng anh đưa cho tôi 5 triệu để lo sinh hoạt. Từng đó tôi cũng phải tiêu khéo mới đủ tiền ăn, còn chưa tính tiền điện nước rồi thi thoảng về quê cũng phải mua sắm biếu ông bà hai bên quà cáp này nọ.

Đợt này có dịch cúm, hai con tôi ốm liên miên, thuốc thang cũng tốn kém nữa. Tôi vốn đã mệt mỏi vì vừa đi làm vừa chăm con ốm, trong khi chồng lại quản hết tiền, thế mà hôm trước chồng tôi lại "hát" điệp khúc cũ trong lúc ăn cơm rằng tôi tiêu pha hoang phí.

Tôi bảo hai đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần phải được ăn đủ chất dinh dưỡng nhưng chồng tôi lại nói tôi chỉ vụng chèo khéo chống. Rồi anh bắt đầu kể lể rằng với mức lương 10 triệu/tháng như tôi mà không có anh thì chỉ có nước về quê mà sống.

Tôi nhiều khi chán nản, muốn buông bỏ người chồng tằn tiện chỉ nghĩ đến tiền này nhưng lại thấy tội con. Tuổi thơ tôi đã ở trong hoàn cảnh không cha mẹ nên tủi thân, bơ vơ lắm. Anh quấn quýt với các con nên tôi không nỡ ly hôn.

Hai năm nay kinh tế gia đình cũng khá nhưng lúc nào tôi nhắc đến tiền anh cũng bảo khó khăn, không có. 

Hôm trước tôi bảo máy tính của tôi hỏng cần mua cái mới thì chồng tôi bảo sửa cái cũ đi, mua mới tốn tiền và quan trọng là giờ nhà cũng không có tí tiền sẵn nào cả. Tôi biết anh nói thế chỉ vì anh tiếc tiền chứ hàng tháng vợ chồng tôi vẫn đi làm đều đặn chả nhẽ không có nổi 20 triệu tiền mặt.

Tôi đang trong cơn tức giận thì bỗng nghe điện thoại của chồng báo có tin nhắn. Đúng lúc anh đi tắm nên tôi cầm điện thoại nên xem. Hóa ra người nhắn tin là chị gái anh, nội dung là chị ấy đã nhận được 150 triệu do anh chuyển khoản để mua ô tô.

Chồng cho chị gái vay 150 triệu mua xe mà không hề nói gì với tôi, cứ như thể số tiền đó là tiền riêng của anh. Đó là chưa kể chi tiền mua máy tính cho vợ thì anh tiếc, rồi tằn tiện cả chi phí sinh hoạt khiến tôi cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi.

Tôi đang rất bất mãn vì chồng và chị chồng thiếu tôn trọng mình. Tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với chồng về số tiền 150 triệu kia không hay cứ kệ cho anh làm gì thì làm?

Bạn đọc xin giấu tên

Theo Vietnamnet