Đào Hoàng Yến khẳng định không cần chồng cũ chu cấp cho con

Google News

Diễn viên Đào Hoàng Yến vừa có những chia sẻ về câu chuyện hậu ly hôn khiến không ít người ngỡ ngàng.

Ở tuổi 45, diễn viên Đào Hoàng Yến đã trải qua 4 đời chồng. Không ít lần cô bị công chúng mỉa mai chế nhạo nhưng cô lại dùng thái độ lạc quan và quan điểm phóng khoáng nhìn về câu chuyện của cuộc đời mình. Nữ diễn viên còn khẳng định, việc có 4 đời chồng là một điều tuyệt vời của mình bởi cô dám yêu và cũng dám buông bỏ.

Mới đây, Đào Hoàng Yến đã có chia sẻ về chuyện tình cảm và nhấn mạnh không hề cổ súy cho chuyện ly hôn. Với cô, chuyện chia tay nửa kia chỉ là "mạnh dạn để bước qua đau khổ" và "đừng bận tâm đến miệng tiếng thiên hạ". Nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân cho biết, cô cũng có một khoảng thời gian hi sinh cho chồng, cho con nhưng chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó.

Đào Hoàng Yến khẳng định sau ly hôn, cô cắt đứt liên lạc với chồng cũ, thậm chí còn không nhận trợ cấp nuôi con

Bên cạnh đó, Đào Hoàng Yến còn gửi lời khuyên đến Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, người đẹp vướng ồn ào ly hôn vì chồng ngoại tình và bạo hành trong vài ngày qua: "Nếu là người thân của bạn hoa hậu đó, tôi sẽ khuyên em ấy hãy bình thản, buông bỏ đi. Đừng dùng từ "hi sinh" trong hoàn cảnh này nữa, bởi nói mình hi sinh nghĩa là mình vẫn còn chấp niệm, vẫn đòi hỏi người khác phải ghi nhận. Chúng ta hãy xem như mình đã cho đi và đừng tiếc nuối, oán trách gì nữa cả".

Nói về mối quan hệ với những người chồng cũ, Đào Hoàng Yến cho biết, mình cắt đứt hoàn toàn, thậm chí là không nhận tiền trợ cấp nuôi con. Cô cho biết, nếu đối phương mong muốn chu cấp cho con thì cô sẽ không ngăn cản, còn không muốn chịu trách nhiệm thì cô cũng chẳng ép buộc.

Nữ diễn viên cũng gửi lời khuyên đến Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo

Cô mạnh mẽ nói: "Đã đường ai nấy đi, "người còn không tiếc thì tiếc gì cái răng sâu", nếu không giữ được nhau rồi thì dăm ba triệu, mươi triệu 1 tháng để nuôi con có là cái gì? Tôi không thích việc phải chia nhau để nuôi con, nghe nó chua xót lắm! Bản thân mình có đòi hỏi, có trách móc cũng chẳng được gì! Tôi nghĩ rằng đừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm nếu họ không muốn. Nếu bố của các con muốn chu cấp, muốn hỗ trợ các con, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản".

Theo Bảo Quỳnh / Công lý & xã hội