Ngọc Lan 3 lần làm "cô dâu hụt", tự nuôi con một mình

Google News

Ngọc Lan nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" mới đây bất ngờ tiết lộ chuyện mâu thuẫn trong hợp đồng bảo hiểm. Trước đó, người đẹp này đã được quan tâm bởi đường tình duyên nhiều trắc trở.

Ngọc Lan livestream bức xúc về hợp đồng bảo hiểm
Ngọc Lan chiều 7/4 đã rất bức xúc, bật khóc nức nở trên sóng livestream vì dính ồn ào liên quan đến tiền bạc. Trong lần livestream này, nữ diễn viên cho biết đã mua 2 gói bảo hiểm cho bản thân và con trai trị giá tổng cộng 700 triệu/ năm nhưng đến nay phát hiện nhiều thông tin trong hợp đồng không đúng với những gì cô được tư vấn.
Ngoc Lan 3 lan lam
 Ngọc Lan livestream khóc nức nở khi nói về hợp đồng bảo hiểm.
Sau khi trực tiếp đến công ty bảo hiểm để tìm hiểu thì Ngọc Lan không được giải quyết thỏa đáng. Đáng nói, người đẹp còn tiết lộ mua bảo hiểm thông qua nhân viên tư vấn là người quen của một nghệ sĩ lớn trong showbiz Việt.
Sau đó vì có nhiều thông tin trên mạng xã hội phát tán nội dung "Ngọc Lan mất 7 tỷ đồng khi mua bảo hiểm", chính chủ đã lên tiếng đính chính. Người đẹp "Kiều nữ và đại gia" khẳng định, các trang mạng đang giật tít sai. Cô nói: "Lan không mất 7 tỷ vì Lan chỉ mới đóng 2,4 tỷ nếu rút bây giờ chỉ mất 2,4 tỷ, nhưng đóng tiếp thì không phải được rút 7 tỷ sau 10 năm như lời tư vấn viên đã cam kết. Hiện, Lan đang làm mọi cách để giảm thất thoát ở con số tối thiểu".
Điều khiến diễn viên Ngọc Lan bức xúc là phía tư vấn dụ dỗ mọi cách để cô ký và do không đọc hợp đồng nên con số sau 10 năm rút ra không đúng con số thỏa thuận. Bên cạnh đó, phía công ty không chăm sóc và lý giải rằng đây là quy định của công ty.
Về thời gian đóng bảo hiểm, Ngọc Lan phát hiện trong thời hạn bảo hiểm ghi con số 74 năm, không phải là 10 năm như tư vấn ban đầu thì "nhân viên cũng ậm ờ, không giải thích được".
Cuối cùng Ngọc Lan chia sẻ rằng, cô mong mọi người có cái nhìn khách quan và nắm rõ vấn đề. Ngọc Lan cũng mong báo chí đừng giật tít cô bị lừa 7 tỷ đồng. Nữ diễn viên cho biết, mẹ cô "xém xỉu" vì đọc được tít cô bị lừa mất 7 tỷ đồng.
Ngọc Lan: Kiều nữ lận đận đường tình duyên như thế nào?
Ngọc Lan là người phụ nữ xinh đẹp và tài năng, xét về những điều kiện của cô thì sẽ có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi. Nhưng cuộc sống riêng tư của "kiều nữ" lại có những biến cố không phải ai cũng biết. Và chính những biến cố ấy đã làm cho Ngọc Lan trở nên chín chắn trưởng thành hơn so với tuổi.
Cô là mẹ đơn thân sau khi ly hôn diễn viên Thanh Bình. Nói về tình duyên của Ngọc Lan, fan của cô tiếc nuối. Tài sắc như vậy nhưng nữ diễn viên tuổi Sửu đã 3 lần suýt cưới rồi lại tan vỡ trong bi kịch. Cưới được một người chồng hiểu mình nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay.
Dù gặp nhiều trắc trở trong tình yêu nhưng Ngọc Lan khẳng định, trong chuyện tình yêu cô vẫn còn rực lửa và nồng cháy nhưng để chọn người gắn bó thì sẽ rất cẩn trọng, đặc biệt khi cô đã có con trai.
Ngọc Lan tiết lộ khi còn trẻ mình là người dễ bị chinh phục và dễ rung động bởi những hành động quan tâm nhỏ bé. Tuy nhiên, khi đã có con và "có tuổi" rồi thì cơ hội để làm lại rất ít nên cô sẽ rất cẩn trọng, khắt khe trong mọi quyết định của mình. Và con cái chính là lý do quan trọng nhất khiến nữ diễn viên quyết định có nên đi thêm bước nữa hay không.
Ngoc Lan 3 lan lam
Ngọc Lan và con trai nhỏ. 
"Người đàn ông đó phải làm bạn được với con mình đó là tiêu chí đầu tiên để Ngọc Lan quyết định chọn cho mình một người để đồng hành cùng", nữ diễn viên nói.
Bên cạnh đó, Ngọc Lan cũng cho rằng nếu đối phương có con riêng thì bản thân người phụ nữ cũng phải nghĩ xem mình có thể làm bạn được với con của họ hay không. "Nếu chúng ta thấy mình không thể thương được con của người ta và ngược lại thì chúng ta nên dừng lại để tránh làm tổn thương cho con cái. Con không được ở cùng ba mẹ là đã khổ rồi, giờ sống trong môi trường không được hạnh phúc với người lạ nữa thì rất tội nghiệp", Ngọc Lan bộc bạch.
Nói về tình yêu lạc quan như vậy nhưng trong một lần chia sẻ khác, người đẹp "Kiều nữ và đại gia" lại lo lắng về hôn nhân. Cô cho biết: "Nếu giờ có hẹn hò với ai đó, tôi cũng không muốn kết hôn hay sống chung, bởi ngại họ xen vào cuộc sống của tôi và con trai - Louis".
Theo Đỗ Quyên/Gia đình và xã hội