Vén màn bí ẩn cuộc sống Hoa hậu Việt Nam 1990 với chồng Ấn Độ

Google News

Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990. Sau đăng quang, cô lập gia đình với một người đàn ông Ấn Độ và được coi là một trong những hoa hậu bí ẩn nhất tới thời điểm hiện tại.

Ven man bi an cuoc song Hoa hau Viet Nam 1990 voi chong An Do
Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa. 
- Cơ duyên chị và ông xã Ấn Độ gặp mặt có liên quan đến Hoa hậu Việt Nam?
- Sau khi đăng quang được 2 năm, năm 1992, vào đêm chung kết, tôi lên sân khấu để phát biểu trước khi trao lại vương miện. Khi đó, MC hỏi tôi một câu: "Nếu Nguyễn Diệu Hoa đi thi năm nay, bạn có nghĩ mình được hoa hậu hay không?".
Tình cờ, đêm đó, ông xã tôi và một người bạn cũng đi xem, được bạn dịch câu hỏi, anh cũng rất hồi hộp xem tôi sẽ trả lời như thế nào. Sau khi tôi trả lời, anh rất ấn tượng với câu trả lời đó và đã nhờ bạn bè hẹn gặp.
- Điều gì khiến chị kết hôn chỉ sau 3 năm đăng quang?
- Lúc đó, tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng khi gặp anh, tôi đã nghĩ ngay rằng anh sẽ là chồng tôi. Tôi nghĩ đó là duyên số.
Ngay từ khi nói chuyện, tôi thấy giữa chúng tôi đã hiểu nhau và cảm thấy gắn kết với nhau, nên hơn 1 năm chúng tôi kết hôn.
Ven man bi an cuoc song Hoa hau Viet Nam 1990 voi chong An Do-Hinh-2
Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Diệu Hoa. 
- Bố mẹ chị phản ứng ra sao khi con gái lấy chồng Ấn Độ?
- Năm đó, việc người Việt Nam lấy người nước ngoài rất ít, đặc biệt khi tôi là hoa hậu. Khi đó, có những người Việt Nam còn gửi thư đến ban tổ chức hỏi rằng tại sao hoa hậu lại lấy chồng nước ngoài, đó là coi thường người Việt Nam.
Bên cạnh tôi có nhiều người hiểu tình yêu của chúng tôi là tình yêu đích thực, anh cũng không phải đại gia. Bố mẹ tôi ngay từ đầu cũng nhận thấy anh là người rất tốt nên cũng ủng hộ, chỉ dư luận có điều tiếng nhưng đó là điều không tránh khỏi. Đến khi kết hôn, chúng tôi là cặp vợ chồng Việt Nam - Ấn Độ đầu tiên ở Hà Nội.
- Ấn Độ vốn là đất nước có truyền thống khá khắt khe nhất là đối với phụ nữ, khi mới ra mắt gia đình chồng, chị có lo lắng?
- Bố mẹ chồng tôi đều là bác sĩ, giới trí thức nên rất thoáng và bản thân chồng tôi cũng rất tôn trọng phụ nữ. Lần đầu tiên ra mắt nhà chồng, tôi cũng hồi hộp. Nhưng đến khi sang, tôi rất cảm động khi tất cả họ hàng nhà chồng đón tiếp tôi vô cùng nhiệt tình, bao nhiêu lo lắng được giải toả hết.
Nhà anh chỉ có 3 con trai, không có con gái nên bố mẹ rất yêu thương khiến tôi cảm thấy rất may mắn. Lễ cưới tôi tổ chức ở 2 nơi vì tôi muốn làm đúng phong tục của Ấn Độ.
- Khác biệt văn hoá, vợ chồng chị có xảy ra những bất đồng và việc nuôi dạy con cái sẽ như thế nào?
- Tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân ai cũng sẽ có những bất đồng nhưng chúng tôi rất hiểu và tôn trọng nhau, chỉ cần ngồi lại một chút là có thể giải quyết.
Gia đình tôi có sự giao thoa giữa hai nền văn hoá nhưng có một quy định là các bé sẽ giao tiếp tiếng Việt với tôi. Nếu nói tiếng Anh, tôi sẽ không trả lời.
Hiện tại, các bé đều nói song song cả tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Ấn. Ông xã cũng học tiếng Việt nên có thể tham gia cùng mẹ con tôi.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Theo Linh Chi/Lao động