Phật dạy: Hữu duyên sẽ tương ngộ, vô duyên gặp gỡ lại chia xa

Google News

Trên đời này, thứ duy nhất không thể cưỡng cầu chính là duyên nợ. Duyên hợp thì tụ, duyên mỏng thì tan. Càng cưỡng cầu, càng đau khổ.

Lời Phật dạy sâu sắc về duyên nợ trong tình yêu

Phat day: Huu duyen se tuong ngo, vo duyen gap go lai chia xa

Phật Giáo vẫn còn lưu lại một câu chuyện sâu sắc như sau. Xưa kia, có 1 chàng trai đau khổ vì người con gái yêu tha thiết bỏ đi lấy chồng. Quá tuyệt vọng, anh ta liền tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.

-  Bạch cụ. Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?

Sư thầy mỉm cười và đưa cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái vô cùng xinh đẹp. Thế như bất hạnh thay, nàng lại khỏa thân nằm chết bên đường. 

Mọi người đi qua đều lạnh lùng bỏ đi…

Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo sau đó cũng mất hút vào trong biển người.

Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.

Sư thầy quay lại nhìn chàng trai, ôn tồn giải thích:

“Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy. Với anh chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi. Còn chồng cô ấy chính là ân nghĩa sâu nặng từ kiếp trước mà thành”.

Duyên phận ở đời là thứ không thể cưỡng cầu

Phat day: Huu duyen se tuong ngo, vo duyen gap go lai chia xa-Hinh-2

1. Đừng trách người vì sao hết yêu ta, vì hết yêu chính là hết yêu, không cần lời giải đáp.

2. Đừng bắt người phải lựa chọn, vì một khi bản thân đã không phải là duy nhất, càng níu kéo càng đau khổ.

3. Đừng bắt đàn ông hứa hẹn, vì sự ép buộc sẽ chẳng thể đổi được sự thật lòng. 

4. Đừng quá vị tha, bằng không sẽ trở thành sự dung túng mù quáng. 

5. Đừng khóc ở giữa đám đông, bởi sự đồng tình của họ nhìn thấy thật ra chỉ là sự thương hại. Có những nỗi đau, chỉ ta mới có thể hiểu ta

6. Đừng đơn phương quá lâu một người, hãy biết cách để bản thân được hạnh phúc.

7. Đừng thắc mắc vì sao đàn ông khi mới yêu và khi yêu lâu rồi lại thay đổi, trên đời này vạn sự luôn bất biến, chuyển dời.

8. Đừng rơi lệ khi gặp lại người yêu cũ, hãy ngẩng cao đầu, hiên ngang bước đi để họ phải nể trọng.

9. Đừng tin vào thứ gọi là mãi mãi, thay vào đó hãy trân trọng từng phút giây sống hiện hữu.

10. Đừng cảm thấy thất bại khi bị phản bội, vì chắc chắn sẽ có ngày, người thật lòng trân trọng bạn sẽ xuất hiện. 

Theo Xuân Quỳnh/Khoevadep