Tác giả Trần Minh: "Thu nay Thu khác xưa rồi"

Google News

Trân trọng giới thiệu chùm thơ mùa thu của tác giả Trần Minh. Những câu thơ là dòng cảm xúc chân thật của người viết trong tiết trời giao mùa Lập thu.

Đó là những luyến lưu, bồi hồi nhớ về một thời thanh xuân tươi trẻ chìm đắm trong tình yêu lứa đôi, cũng là những suy tư, cảm xúc về thời cuộc trong mùa thu nay. Để từ đó, tác giả gửi gắm hy vọng vào một tương lai tươi sáng của đất nước khi dịch bệnh qua đi, kinh tế phát triển, cuộc sống người dân yên ấm.
Sau đây là chùm thơ thu giàu xúc cảm của tác giả Trần Minh:
THU MÃI LÀ THU
Thu qua đã bao nhiêu mùa
Sao chẳng thấy Thu già nua chút nào
Thu vẫn duyên dáng thanh tao
Thu vẫn toả ngát ngạt ngào sắc hương
Thu về lòng lại vấn vương
Trước Thu thanh sắc giăng buông lưng trời
Sinh ra được sống kiếp người
Cùng Thu nhẹ bước thảnh thơi, yên bình
Thả hồn trong gió lung linh
Thiên đường trần gian hoà mình nước non.
11h27’ ngày 29/7/2022
***
Tac gia Tran Minh:
 Ảnh minh hoạ. 

TRƯA THU BÊN HỒ TÂY
Trưa ngồi quán cóc Hồ Tây
Nhìn lên trời thấy mây bay lững lờ
Nắng chói chang toả khắp Hồ
Lấp lánh sóng vỗ dạt bờ trào dâng
Thưởng ly trà thơm lâng lâng
Trong lòng cảm thấy bâng khuâng Thu về
Nhớ thời trai trẻ mải mê
Lo học tập, lời hẹn thề trăm năm
Với nàng thiếu nữ đêm Rằm
Dưới trăng Thu ngồi thì thầm bên nhau
Ngắm trăng lấp lánh ánh màu
Trên mặt nước hai mái đầu trộn pha
Trao nụ hôn thật mặn mà
Ngất ngây, ngọt dịu thật là đắm say
Lá cười, gió thoa nhẹ bay
Đất - Trời nghiêng ngả, Trăng ngây ngẩn lòng
Trong đêm thanh vắng thinh không
Hương trời, sắc nước toả nồng men say.
14h05’ ngày 3/8/2022
***
SỐNG CẢNH TIÊN THẾ TRẦN
Sáng dậy cảm thấy hương thu
Ngan ngát, dìu dịu êm ru cõi lòng
Tâm hồn bỗng thấy nhẹ trong
Mình cùng thiên nhiên hoà đồng thuận thông
Trời không nắng, rất oi nồng
Đang nén khí tụ mưa dông chiều về
Vũ trụ kể cũng lạ ghê
Thiên biến vạn hoá khó bề liệu lo
Con người chủ động ứng phó nhạy nhanh
Không vướng nhiễu nhương, tan tành
Thung dung, thanh thản, yên lành, an nhiên.
Khác nào sống chốn cảnh tiên
Thiên đường trần thế dịu hiền ngất ngây.
12h11’ ngày 5/8/2022
***
LUYẾN LƯU TUỔI THANH XUÂN
Đêm ngồi ngắm ánh trăng lên
Sau cơn mưa rào khiến nền trời trong
Trăng mười bốn sắp tròn lòng
Sáng vàng chiếu xuống Thăng Long ồn ào
Người xe vẫn chạy ra vào
Nội, ngoại thành chẳng khi nào ngớt vơi
Sống Hà thành nửa đời người
Sao nay thấy khác xa thời mới ra
Xa quê, xa cả mẹ cha
Bà con cô bác gần xa quê mùa
Ra Thủ đô lắm đền chùa
Cung vua, phủ chúa thưở xưa oai hùng
Yên bình, thanh thản, tăng tung
Chiều Thu đi dạo thẹn thùng cùng em
Ngồi trên ghế đá thân quen
Ngắm Hồ Tây liễu rủ ven bên bờ
Ngắm trăng lấp ló lờ mờ
Trao nhau ánh mắt thẫn thờ đắm say
Nụ hôn nồng cháy tràn đầy
Thơm mùi hương cốm ngất ngây không tàn
Giờ nhớ lại lòng mơn man
Tuổi thanh Xuân đầy lãng mạn đã qua
Luyến lưu nay tuổi đã già
Không còn tráng kiện xông pha duyên tình.
22h41’ ngày 11/8/2022.
***
THU NAY KHÁC THU QUA
Thu nay khác hẳn Thu qua
Thời tiết dễ chịu gió mưa thuận hoà
Dịch bệnh cũng chỉ qua loa
Không bùng phát mạnh mọi nhà đỡ lo
Chỉ có củi lại vào lò
Nhiều hơn năm trước, tươi to hơn nhiều
Cuộc chống tham nhũng càng siêu
Càng phanh phui nhiều vụ siêu tinh ranh
Quyết tâm chống mạnh, chống nhanh
Không cho chúng thoát, tan thành khói mây
Đất nước yên ổn, Dân may
Kinh tế phát triển, Dân ngày ấm no.
6h41’ ngày 13/8/2022.
***
THU ĐÀ KHÁC XƯA
Thu về nắng vẫn chói chang
Toả xuống Kinh thành xối sang sáng chiều
Gió Thu bỏ đi phiêu diêu
Ngoài biển khơi Hà thành nhiều bức oi
Cỏ, cây, hoa, lá lẻ loi
Đứng ngẩn ngơ nhìn đơn côi, bần thần
Chim, ong, bướm cũng tần ngẩn
Không múa hót đứng tần ngần ngác ngơ
Lòng ta cũng thấy thẫn thờ
Thu nay khác Thu xưa thơ mộng rồi
Thu xưa Thu của cái thời
Hạc theo Trăng, Tiên với Người còn lẫn
Thu nay Thu khác xưa rồi
Xô bồ, hội nhập thế giới xa gần
Nhìn Thu vừa lạ, vừa thân
Buồn vui lẫn lộn muôn phần xót thương
Mong Thu mãi mãi vô thường
Thu về lưu luyến, vấn vương, mong chờ
Thu vẫn kiều diễm mộng mơ
Đài trang, duyên dáng, ngây thơ, lững lờ.
8h25’ ngày 16/8/2022
Trần Minh