Bò biển lạc mẹ từng gây sốt chết tức tưởi vì điều ám ảnh

Google News

Con bò biển cái 8 tháng tuổi từng gây sốt ở Thái Lan đã qua đời, nguyên nhân được cho là bị tấn công và ăn phải rác thải nhựa.
 

Con bò biển cái lạc mẹ ở bãi biển tỉnh Krabi, phía nam Thái Lan, được các chuyên gia giải cứu và nuôi dưỡng từ hồi tháng 4, theo AP.
Con bò biển được đặt tên là Marium, nghĩa là "cô gái của biển cả". Bức ảnh con bò biển 5 tháng tuổi ôm lấy người giải cứu sau đó lan truyền trên mạng xã hội và khiến người Thái "phát cuồng".
Các bác sĩ thú y và tình nguyện viên đã lên đường để cho Marium ăn tới 15 lần một ngày, đồng thời kiểm tra sức khỏe cho con bò biển.
Theo ông Jatuporn Buruspat, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Hàng hải và Vùng biển, Marium bị phát hiện có vết bầm tím vào tuần trước do bị một con bò biển đực truy đuổi, và thậm chí bị nó tấn công, trong mùa giao phối.
Bo bien lac me tung gay sot chet tuc tuoi vi dieu am anh
 Bức ảnh con bò biển ôm nhân viên cứu hộ khi được giải cứu chiếm được tình cảm của người Thái Lan. Ảnh: AP.
Marium được đưa vào điều trị ở vùng biển nhân tạo trên đảo Libong ở tỉnh Krabi.
"Chúng tôi cho rằng Marium bơi lang thang đi quá xa khỏi môi trường sống tự nhiên của mình và bị truy đuổi, cuối cùng nó bị một con bò biển đực tấn công, hoặc có thể con đực này bị Marium thu hút", ông Jatuporn nói.
Khám nghiệm tử thi cho thấy trong ruột của Marium có một lượng lớn rác thải nhựa, yếu tố có thể góp phần gây nên cái chết của con bò biển cái. Điều này có thể dẫn đến viêm dạ dày và nhiễm trùng máu, ông Jatuporn cho biết.
"Chắc nó nghĩ những chất thải nhựa này là thứ ăn được", ông Jatuporn nhận định.
Tại thời điểm được giải cứu, Marium nặng 29,5 kg. Một con bò biển trưởng thành có thể dài đến 3 m, nặng 500 kg và sống tới 70 năm.
Chúng được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt vào danh sách động vật dễ bị tổn thương và có nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên.
Theo Hương Ly/Zing