Đang mò cá bị cắn vùng nhạy cảm, ngạc nhiên phát hiện “thủ phạm“

Google News

Rốt cục đòn tấn công hiểm hóc ấy là của sinh vật liều lĩnh nào vậy nhỉ?

Vì sống ở vùng biển nên người đàn ông trong câu chuyện dưới đây thường xuyên đi bơi hoặc đi bắt cá mỗi khi rảnh rỗi. Thế nhưng anh không ngờ rằng những thú vui thường nhật của mình cũng có lúc có thể đem tới rắc rối.
Một ngày nọ, thấy thủy triều đã rút, người này quyết định cởi trần rồi nhảy xuống một vùng nước nông để mò cá như mọi khi.
Anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh một tảng đá lớn với hy vọng có thể bắt được những con mồi béo bở.
Thế nhưng khi vừa ngồi xổm xuống nước, người đàn ông đã bị một sinh vật lạ "cắn" vào mông. Vì bị tấn công bất ngờ nên anh đau tới mức hét lên.
Ngay sau đó, "thủ phạm" của đòn tấn công hiểm hóc nói trên đã nhanh chóng bị bắt tại trận. Hóa ra, đó là một con cua lông hoang dã với kích thước lên tới gần 1 kg.
Chân dung của "kẻ thủ ác" này cũng khiến cho người đàn ông không khỏi ngạc nhiên. Bởi dù sống ở đây đã lâu nhưng anh vẫn rất ít khi nhìn thấy một con cua hoang dã có kích thước to lớn như vậy.
Dang mo ca bi can vung nhay cam, ngac nhien phat hien “thu pham“
Ảnh: Nguồn Sina. 
Đương nhiên, người này cũng không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã tấn công mình. Con cua có lẽ đã không ngờ được việc nó sẽ trở thành món ngon cho "nạn nhân" của chính nó.
Theo Nguyễn Phương Thảo/Pháp luật và bạn đọc