Hài cốt không phải người trong mộ cổ: Giật mình chân dung

Google News

Hài cốt những sinh vật bí ẩn được chôn cạnh con người một cách trân trọng, được tìm thấy từ hơn 600 địa điểm mộ cổ ở 89 quốc gia đã gây bất ngờ cho giới khoa học.

Theo Daily Mail, xương của sinh vật bí ẩn xuất hiện ngay ngắn cạnh hài cốt con người bởi người cổ đại coi chúng là loài chim "linh hồn", một con vật thiêng hộ tống linh hồn con người vào kiếp sau.

Đó không phải một sinh vật xa lạ, mà là thứ bạn có thể gặp hàng ngày trong... bếp của mình: những con gà.

Hai cot khong phai nguoi trong mo co: Giat minh chan dung

Hài cốt những "con chim thiêng liêng làm nhiệm vụ hộ tống linh hồn" tại phòng thí nghiệm - Ảnh: ĐẠI HỌC CARDIFF

Công trình nghiên cứu dựa trên hàng loạt hài cốt gà tại hơn 600 địa điểm chôn cất ở 89 quốc gia bao gồm Anh, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco và Thái Lan cũng cho thấy loài gia cầm này đã được thuần hóa tận 3.500 trước ở Đông Nam Á, sau đó được nuôi phổ biến ở nhiều quốc gia.

Nhưng không hẳn nuôi theo kiểu gia cầm, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Naomi Sykes từ Đại học Exeter (Anh) khẳng định. Tại nhiều nơi, con "vật thiêng" này không được dùng là nguồn thực phẩm thường xuyên cho đến thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, ví dụ như ở nước Anh, mà được dùng ở mục đích nghi lễ.

Tại phương Tây, mãi đến khi người La Mã hùng cứ nhiều vùng đất và phát triển việc chăn nuôi gà để lấy thịt và trứng, gà mới chính thức trở thành thực phẩm.

Xương cổ nhất của một con gà nhà được tìm thấy tại chùa Ban Non thời đồ đá ở miền Trung Thái Lan, có niên đại khoảng 1.650 đến 1.250 năm trước Công Nguyên.

Công trình được công bố thành 2 nghiên cứu độc lập, xuất bản trên Antiquity và Proceeding of the National Academy of Sciences USA.

Theo Thu Anh/Người lao động